Phông chữ

tapchihuongviet 26nam 004Đấy là cuộc gặp mặt vui vẻ nhưng cũng đầy những hình ảnh cảm động của những người lao động hợp tác thời DDR (Cộng hoà Dân chủ Đức). Họ sang Đức từ năm 1988, cùng làm việc trong hai đội: Đội xây dựng BMK Ost Potsdam và đội điện tử MLS Stahnsdorf - Potsdam. Cuộc gặp mặt được tổ chức trong một không gian ấm cúng tại nhà hàng Việt Phố, TTTM Đồng Xuân, tối ngày thứ bảy, 06/09/2014.

Cuộc gặp không chỉ dành cho những người trực tiếp lao động thời kỳ đó mà cho cả vợ con, dâu rể đặc biệt là lớp con cháu thế hệ thứ 2, thứ 3 của những người thợ khách. Cả ba thế hệ cùng ngồi trên một bàn tiệc, trong một cuộc gặp gỡ nơi đất khách, quê người.

Điều gây xúc động cho những người đến tham dự không chỉ vì những câu chào hỏi vồn vã, những cái bắt tay thật chặt, những câu chuyện vui, buồn thuở hàn vi của những người vốn thân quen, lâu ngày mới có dịp gặp mà là sự nhìn thấy tận mắt những gương mặt chững chạc, tự tin của thế hệ thứ 2, có người đã là Tiến sỹ, Thạc sỹ hơn hẳn thế hệ cha chú và cả những nụ cười ngây thơ của các bé thế hệ thứ 3. Điều đó chứng tỏ sự phát triển và hội nhập của cộng đồng những người thợ khách. 26 năm trước họ mới chỉ là những chàng trai cô gái tiếng tăm không biết, tiền bạc không, thân phận cũng không nốt. Giờ ai nấy cũng đều là những doanh nghiệp dù lớn, dù nhỏ nhưng tự bàn tay, khối óc mình nuôi sống và quyết định cuộc sống của mình.

Lại vợ chồng quây quần, con cháu đuề huề an nhiên, tự tại. Đất khách, cõi tạm xưa trong suy nghĩ của những người lao động hợp tác có thời hạn, nay thân thiết, gắn bó với những người thợ, với con cháu họ như quê hương thứ hai.

Những tiết mục văn nghệ cây nhà, lá vườn làm ấm thêm không khí cho buổi gặp mặt. Đặc biệt, các điệu múa của các diễn viên vốn là những công nhân lao động hợp tác được vỗ tay tán thưởng nhất. Không hẳn đã phải vì hay, thậm chí còn vụng về nhưng sức sống và tấm lòng của những người múa, có người ngót nghét sáu chục, làm mọi người cảm động, ngưỡng mộ đến rưng rưng. Chỉ ở trong cuộc gặp mặt chân tình thế này, họ mới thể hiện hết tình cảm và khả năng của mình.

Tất cả những cựu lãnh đạo của hai đội từ đội trưởng tới phiên dịch đều có mặt. Mọi người ôn lại những kỷ niệm xưa. Chuyện buồn, chuyện vui đều khiến mọi người vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt mà sao trong mắt ai đó vẫn thấy cay cay như muốn khóc.

Nhất là khi mọi người, những bậc làm cha, làm mẹ nghe đọc một bức thư của một cháu gái tên Hải Vân, con một người thợ xưa, vì không đến được, đã viết gửi đến những bậc cha, chú đang có mặt. Bức thư có đoạn viết: “Cháu thay mặt cho con cháu thế hệ thứ 2, thứ 3 xin cảm tạ và trân trọng những tình cảm, sức lao động vất vả của các bác, các cô, các chú. Nhờ thành quả to lớn mà các bác, các cô, các chú để lại chúng cháu mới có được những ngày đầy đủ và sung túc như bây giờ (con cũng cảm ơn bố mẹ rất nhiều). Tuy có lúc thế hệ 1 và thế hệ 2 xung đột với nhau làm cho những bà mẹ đã phải rơi nước mắt. Nhưng từ đáy tim, chúng con luôn luôn tự hào về cha mẹ  và các thế hệ đi trước“.  

Trong cuộc gặp mặt, mọi người cũng nhắc đến tên tuổi của những người thành đạt xuất thân từ những người của đội. Trong đó có ông Nguyễn Văn Hiền, nguyên đội trưởng đội xây dựng, hiện là Tổng Giám đốc TTTM Đồng Xuân, một trung tâm buôn bán lớn nhất của người Việt tại Đức và Nhà Văn Nguyễn Văn Thọ, nguyên cựu đội trưởng đội điện tử, cha đẻ của tiểu thuyết Quyên, nhận giải nhì về tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Người công thành về kinh doanh, người danh toại về văn chương, chữ nghĩa. Nhưng cả hai con người thành đạt ấy đều hướng sự quan tâm nhất định của mình về những người thợ một thời dưới quyền, người rộng hầu bao, người lưu trang viết. Vì tấm lòng đó, cả hai đều là niềm tự hào của những cựu lao động người Việt tại thành phố Potsdam.

Nghe nói cuộc gặp mặt này là ý tưởng được ấp ủ từ lâu của ông Nguyễn Văn Hiền với tư cách là cựu đội trưởng, đồng thời cũng là nhà tài trợ chính, nay mới được thực hiện thành công bởi một êkip trong BTC, trong đó có Lý Hồng Tư, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Trường Giang, Trần Hồng Hà … và những anh chị em khác, những người đầy năng lực và giàu nhiệt tình.

Buổi gặp mặt kết thúc trong không khí vui náo nhiệt của màn nhảy Disco truyền thống năm nào. Những trai thanh, gái lịch của 26 năm trước giờ đã thành những ông, những bà vẫn sát vai nhau trên sân khấu theo điệu nhạc. Họ nhìn nhau và biết bao kỷ niệm thân thương một thời, bỗng chốc ùa về.

Với mong muốn cuộc gặp mặt sẽ được diễn ra thường niên, mọi người đã bầu ra ban liên lạc gồm 4 người, trong đó ông Nguyễn Quốc Tuấn được chỉ định làm trưởng ban. Chúc cho những người thợ khách từ hai đội cùng gia đình nhiều sức khoẻ, niềm vui và mong được gặp lại mọi người đông đủ hơn, khí thế hơn trong những lần gặp sau.

Bài và ảnh: Hùng Lý (Berlin), tapchihuongviet.eu

 

tapchihuongviet 26nam 004

tapchihuongviet 26nam 004

tapchihuongviet 26nam 004

tapchihuongviet 26nam 004

 tapchihuongviet 26nam 004