Thông báo chuyển nhà của một người Đức khiến không ít ngời giật mình, bởi nhà mới của ông nằm... trong lòng đất, và chủ nhân đã chết.
Vui cười
Người Đức chết gửi thư mời thăm nhà mới
- 17 Tháng 5 2012
'Kẻ giết người hàng loạt' thích chụp ảnh
- 10 Tháng 5 2012
Tự chụp ảnh mình như một xác chết bị trói, bị lột áo quần, bị vứt bên bờ sông…, nghệ sĩ Sigrid Fleckseder đã “kích hoạt” một cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát quốc tế về một vụ sát nhân tàn bạo.
Cầu cứu cảnh sát Đức vì bị đòi "yêu" quá mãnh liệt
- 12 Tháng 4 2012
Một người đàn ông ở Đức đã phải trốn ra ban công và gọi cảnh sát hỗ trợ sau khi bị đối tác "yêu"quá mãnh liệt.
Một người phụ nữ ở Đức tìm thấy chú mèo cưng bị mất tích sau 16 năm trời!
- 05 Tháng 4 2012
Sau 16 năm tìm kiếm chú mèo mất tích, một người phụ nữ ở Đức cuối cùng cũng được toại nguyện khi tái ngộ với con vật cưng yêu quý của mình.
“yêu” trên xe hơi
- 18 Tháng 3 2012
Dù “yêu” trên xe hơi thường chật chội và dễ bị cảnh sát bắt, nhưng rất nhiều người lại thích ân ái với bạn tình ở chốn này và xem đây là một trải nghiệm tuyệt vời.
Sự khác nhau giữa bồ và vợ
- 14 Tháng 2 2012
Đàn ông nào cũng có bồ hoặc vợ. Một số người có cả hai. Cùng là phụ nữ, nhưng bồ và vợ nhiều lúc cư xử khác nhau một cách lạ kỳ. Dưới đây, chúng tôi xin thống kê ra vài điểm để bạn đọc tiện so sánh và rút ra kinh nghiệm.
Gặp gỡ “họ hàng nhà Táo”
- 28 Tháng 1 2012
Hằng năm, cứ mỗi độ tết đến xuân về, cả nhà quây quần ngóng đợi xem “Gặp nhau cuối năm” do các danh hài thể hiện. Từ đây, bao nhiêu vấn đề “nước sôi lửa bỏng” nhức nhối của xã hội trong các ngành nghề giao thông, quy hoạch đô thị, sụt giảm chứng khoán, nhà đất bất động sản, y tế, giáo dục, kinh tế… được kể bằng cách diễn dí dỏm nhưng sâu sắc, hài hước của các Táo. Cuối năm, trong những ngày các Táo vô cùng bận rộn để “thu thập chứng cứ”, lên báo cáo với Ngọc hoàng, gặp các Táo để nói về chuyện bên lề - con người bên trong mỗi Táo.
Tài xế người Đức say xỉn tìm đến đồn cảnh sát đòi bằng lái
- 29 Tháng 12 2011
Theo hãng tin AFP, cảnh sát Đức ngày 28/12 cho biết một người đàn ông 47 tuổi đã lái xe đến một đồn cảnh sát ở Đức để đề ngị trả lại bằng lái xe của ông bị tịch thu do uống rượu khi lái xe. Tuy nhiên, ông này đã bị bắt ngay lập tức do có lượng cồn trong máu cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép.




















