Phông chữ

Sáng 10/4, người vợ của Văn Hiệp đang từ Đức trở về Việt Nam đưa tiễn chồng “chị ấy đã biết tin và đang trên đường về Việt Nam rồi”- em vợ của nghệ sỹ Văn Hiệp cho biết.

Chia sẻ với phóng viên, em vợ của nghệ sỹ Văn Hiệp cho biết chị gái mình đang trên đường về Việt Nam khi biết tin chồng mất “Trước Tết, chị ấy có về chăm sóc anh Hiệp. Hồi tháng 3 vừa rồi, do bận công việc bên đó nên chị ấy mới đi.

Không ngờ đi chưa được bao lâu thì anh ấy lại qua đời. Bây giờ, chị ấy đã biết tin và đang trên đường về Việt Nam rồi.”
 
Dù khá nổi tiếng trên truyền hình và được công chúng mến mộ nhưng không giống như những nghệ sĩ khác. Ông sống cuộc sống cô đơn hơn 20 năm vì người vợ đi xuất khẩu lao động ở Đức rồi sinh sống tại đó không trở về nữa.

Nhiều người thương ông sống cuộc đời cô quạnh cũng giới thiệu, mai mối nhưng Văn Hiệp bảo: "Bỏ vợ thì cũng được thôi nhưng bỏ để làm gì?". Chính bố vợ Văn Hiệp cũng đã có lúc khuyên ông nên đi lấy vợ khác nhưng Văn Hiệp vẫn chọn cuộc sống cô đơn bên hai người con.
 

"Cả đời bố tôi sống trong cô đơn"- con trai Nghệ sỹ Văn Hiệp nói.

Anh Thắng, con trai của nghệ sỹ Văn Hiệp kể rằng cha anh mất vì cả cuộc đời gồng gánh quá nặng những nỗi buồn trên đôi vai gầy gò và nhỏ bé của mình. “Có bao nhiêu tiếng cười ông mang tặng hết cho đời, chỉ giữ lại những năm tháng dài rộng của đời mình những nỗi cô đơn và buồn tủi. Cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, hình như, ông vẫn là người cô độc”.

"Tôi chẳng nhớ nhiều những kí ức ngày ấu thơ, khi mẹ đi xuất khẩu lao động sang Đức, để lại bố cảnh gà trống nuôi con vò võ. Mẹ đi rồi không về nữa, chẳng phải vì có một bờ vai khác cho mẹ dựa vào, hay cũng chẳng rõ vì sao nữa, nhưng từ ấy, hai anh em cảm nhận rõ một sự nứt vỡ chẳng bao giờ có thể hàn gắn.

Mẹ không lấy chồng tây, bố cũng chẳng đi bước nữa, mà tình yêu vẫn chẳng đủ đưa hai người về lại với nhau. Hơn 20 năm, 4 người trong gia đình sống với những chất chứa chẳng thể nói thành lời, chỉ thấy, ai cũng lầm lũi và cô đơn, đưa ánh mắt về phía nhau đấy, mà chỉ thấy ánh mắt bên kia thoảng buồn”, Anh Thắng nói về người mẹ xa nhà của mình.

Văn Hiệp có nhiều nỗi buồn lớn trong gia đình nhỏ của mình.
Văn Hiệp có nhiều nỗi buồn lớn trong gia đình nhỏ của mình.


Văn Hiệp không những phải xa vợ mà còn có thời gian phải lo lắng cho đứa con trai mới lớn, anh Thắng kể thời thiếu niên anh vi phạm qui chế của nhà trường rồi bị đuổi học, ăn chơi, phá phách một thời gian dài. Sau đó sang Đức với mẹ “Nhưng cái tôi ngông cuồng và tự phụ của một thằng con trai lì lợm hai mươi tuổi đầu đã lấn át tất cả.

Tôi xách ba lô và vài bộ quần áo sang Đức theo mẹ, quẳng lại cho bố thêm một nỗi cô đơn và đứa em gái nhìn tôi mà cố cắn chặt môi cho khỏi bật ra tiếng khóc.

Gia đình tôi từ ấy, mỗi người lại để dành thêm một chút nứt vỡ trong mình”, anh Thắng buồn rầu nói.

“Ngày mai mẹ sẽ về nước, để chịu tang người chồng mà mấy chục năm không sống cùng nhau, nhưng cũng không ly dị. Không biết ở thế giới bên kia, ánh mắt ông có hấp háy thêm một chút hy vọng”, người con trai cả của Văn Hiệp buồn rầu nói.

  • Phạm Mai (BaoDatViet Tổng hợp)