Phông chữ

christoph-waltz-quentin-tarantino-jpg-13Tài tử người Áo mới nổi lên tại Hollywood trong bốn năm trở lại đây nhưng đã đạt được thành tích khiến nhiều ngôi sao khác ganh tị - hai tượng vàng Oscar.

Tại Oscar lần thứ 85, hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc” có lẽ là hạng mục “danh giá nhất”, bởi cả 5 diễn viên được đề cử đều có tối thiểu một lần đoạt tượng vàng từ Viện Hàn Lâm. Vượt qua các tên tuổi của nước chủ nhà như Alan Arkin, Phillip S. Hoffman và đặc biệt là hai “cây đa cây đề” Robert De Niro, Tommy Lee Jones; tài tử người Áo Christoph Waltz được xướng tên. Đây mới là lần thứ hai ngôi sao 56 tuổi được đề cử và ông đã chiến thắng trong cả hai lần, với vai diễn trong hai bộ phim của Quentin Tarantino.

christophwaltz2-jpg-1362014773_500x0.jpg
Nam diễn viên người Áo, Christoph Waltz.

Khởi nghiệp từ truyền hình

Sinh ra tại Vienna, Áo năm 1956 với cha là người Đức còn mẹ là người bản địa, song Waltz mang quốc tịch của cha và phải tới năm 2010, ông mới được cầm tấm hộ chiếu nước Áo. 

Sau khi theo học sân khấu tại trường Max Reinhardt ở quê hương Vienna và học viện Lee Strasberg tại New York, Waltz bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1977 với vai trò một diễn viên kịch.

1703203P9pGTeJh5WAgvuzBTd7OHnAqGavaRpOPn
Christoph Waltz (trái) trong chương trình truyền hình "Gravy Train".

Sau khi diễn tại các sân khấu tại Zurich và Vienna, Waltz chuyển sang làm một diễn viên truyền hình và tên tuổi của ông gói gọn trong khuôn khổ nước Đức. Vẻ mặt có chút gì đó xảo trá và cái cằm đặc biệt của Waltz khiến ông không được các đạo diễn giao cho những vai lãng mạn mà "chuyên trị" nhân vật phản diện hoặc có số phận bất hạnh.

Bên cạnh khoảng 90 phim truyền hình Đức, vai diễn được biết tới nhiều nhất của ông là bác sĩ Hans-Joachim Dorfmann trong chương trình Gravy Train.Waltz có lẽ sẽ mãi có một sự nghiệp khiêm tốn còn khán giả thế giới sẽ chẳng có dịp được chứng kiến một diễn viên với khả năng biến hóa tuyệt vời nếu đạo diễn quái kiệt Quentin Tarantino không khám phá ra “viên ngọc” này.

Hollywood và cơ duyên với Tarantino

Vào năm 2007, sau khi hoàn thành Death Proof, Tarantino quay lại với dự án phim nói về Thế chiến thứ hai có tên Inglourious Basterds mà ông ấp ủ từ lâu. Trong kịch bản của tác phẩm xoay quanh hành trình ám sát Hitler này, có một nhân vật luôn khiến Tarantino trăn trở là Đại tá phe Phát-xít - Hans Landa, một kẻ quá đỗi thú vị song cũng rất khó để nhập vai.

Chris-jpg-1362014773_500x0.jpg
Hans Landa qua phần thể hiện của Christoph Waltz là một trong những vai phản diện ấn tượng nhất trên màn ảnh rộng.

Đạo diễn từng đoạt Oscar cho “Kịch bản gốc xuất sắc” năm 1995 phải vò đầu bứt tai vì cho rằng mình đã tạo ra một nhân vật “không thể diễn nổi” bởi độ phức tạp trong nội tâm và những kỹ năng đặc biệt (nói tối thiểu ba thứ tiếng). Một tên tuổi hàng đầu của Hollywood là Leonardo Di Caprio từng được Tarantino xem xét, song ông đã hủy bỏ ý định này bởi muốn một diễn viên lớn tuổi hơn người Đức đảm nhiệm nhân vật.

Sau một thời gian dài tìm vai diễn viên nhưng thất bại, Tarantino tưởng như sẽ không làm Inglourious Basterds nữa thì bất ngờ Waltz tới thử vai. Lối diễn xuất thông minh và khả năng ngoại ngữ siêu đẳng (Waltz nói trôi chảy tiếng Anh, Pháp và Đức) hoàn toàn chinh phục vị đạo diễn khó tính này. Sau khiInglourious Basterds thành công rực rỡ, Tarantino hồi tưởng: “Tôi từng không muốn làm bộ phim bởi không thể tìm được một Landa hoàn hảo. Nếu đưa một nhân vật lên màn ảnh mà anh ta thua kém những gì trên giấy thì tôi thà in kịch bản ra còn hơn. Song khi Christoph xuất hiện, anh ấy đã làm hồi sinh bộ phim của tôi”.

url-jpg-1362014641-1362014773_500x0.jpg
Christoph với tượng vàng Oscar đầu tiên cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc" hồi năm 2010.

Dù phim có cả sự tham gia của siêu sao Brad Pitt, song những ai từng xemInglorious Basterds chắc chắn đều ấn tượng nhất với nhân vật Landa của Waltz. Viên đại tá này có vẻ ngoài luôn tươi cười hớn hở, sở hữu trí óc thông minh, khả năng phân tích và ngôn ngữ hoàn hảo nhưng ẩn sau cái vỏ bọc đó lại là một con quỷ đội lốt người.

Landa có thể vui vẻ dùng trà với một người chỉ ít phút trước khi lấy mạng người đó và là niềm tự hào của phe Phát-xít, kẻ hung thần đối với người Do Thái. Vẻ mặt tưng tửng của Waltz lột tả hoàn hảo sự xảo quyệt trong bề ngoài lịch thiệp, đạo mạo của Landa, khiến Tarantino chỉ còn biết nhận xét: “Landa là một trong những nhân vật hay nhất tôi từng sáng tạo ra và Waltz đã đưa anh ta vào đời thực. Nếu không có Christoph Waltz thì sẽ chẳng bao giờ cóInglourious Basterds.

Hai tượng vàng Oscar trong ba năm

Ra mắt tại LHP Cannes vào tháng 5/2009, Inglourious Basterds vinh dự cạnh tranh giải Cành Cọ Vàng trong khi Waltz được trao giải “Nam diễn viên xuất sắc”. Tới tháng 8 cùng năm, khi bộ phim được công chiếu rộng rãi thì danh tiếng của Waltz từ đó cũng được tăng theo cấp số nhân.

Tác phẩm này thu về hơn 300 triệu USD trên toàn cầu và được đề cử 8 giải Oscar năm 2010 và một trong số đó là “Nam diễn viên phụ xuất sắc” đã thuộc về Waltz. Giống như trường hợp của Daniel Day-Lewis năm nay ở hạng mục Nam chính, vào năm 2010, chiến thắng Oscar của Waltz là điều chắc chắn, sau khi tài tử này được tôn vinh ở một loạt giải thưởng như Bafta, SAGs, Quả Cầu Vàng.

Django-jpg-1362014773_500x0.jpg
Christoph Waltz trong "Django Unchained" của đạo diễn Quentin Tarantino.

Sau Inglourious Basterds, Waltz tiến thân vào Hollywood một cách mạnh mẽ khi xuất hiện trong các dự án gây chú ý như The Green Hornet, Water for Elephants hay Carnage. Song có lẽ người duy nhất đến nay biết khai thác tối đa năng lực của ngôi sao nở muộn này vẫn là Quentin Tarantino.

Tới năm 2012, nhà làm phim này lại có dự án phim lấy bối cảnh miền viễn Tây đầy tham vọng khác là Django Unchained, với một nhân vật đáng chú ý được dành cho Waltz là vị nha sĩ người Đức, King Schultz. Trong phim, Schultz chuyển sang làm kẻ săn tiền thưởng và cùng người nô lệ Django (Jamie Foxx) giải cứu vợ anh này khỏi tên địa chủ ác độc (Leonardo Di Caprio).

Sự thông thái, khôi hài và lạnh lùng khi cần thiết khi thể hiện Schultz của Waltz một lần nữa chinh phục khán giả (doanh thu gần 400 triệu USD trên toàn cầu) và ban giám khảo các giải thưởng điện ảnh. Sau khi được tôn vinh tại giải Quả Cầu Vàng, Bafta, Watlz đem về thêm cho bộ sưu tập của mình giải Oscar “Nam diễn viên phụ xuất sắc” lần thứ hai. Cả hai lần đều nhờ cộng tác với Quentin Tarantino.

christoph-waltz-quentin-tarantino-jpg-13
Quentin Tarantino chúc mừng Christoph giành tượng vàng Oscar thứ hai cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc" hôm 24/2.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Tarantino từng không ít lần làm sống dậy những tên tuổi tưởng như đã lụn bại tại Hollywood như John Travolta (với phim Pulp Fiction) hay Pam Grier. Tuy nhiên, khai phá ra một tài năng như Waltz mới là lần đầu tiên và tài tử gốc Áo này đã đền đáp Tarantino khi trở thành diễn viên duy nhất trong các bộ phim ông đạo diễn đoạt giải Oscar.

Thời gian tới, Waltz sẽ có các dự án đáng chú ý như lồng tiếng cho phim hoạt hình Epic; đặc biệt là vai Mikhail Gorbachov, đối mặt với tổng thống Ronald Reegan (Michael Douglas) trong bộ phim Reykjavik, tái hiện cuộc gặp nổi tiếng của hai nguyên thủ này năm 1986.

Mang hai quốc tịch Áo – Đức, có vợ đầu là người Do Thái, nổi tiếng nhờ các bộ phim Hollywood và nói thành thạo ba thứ tiếng – Christoph Waltz đích thực là một công dân toàn cầu và có lẽ việc thể hiện lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô sẽ là cơ hội để anh thể hiện khả năng biến hóa không giới hạn của mình.

  • Thịnh Joey, VNE