Phông chữ

Tranh thủ tour lưu diễn quanh các nước châu Âu, anh Bo tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài 5 ngày ở thủ đô nước Đức.

Vừa trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn ở Mỹ và hành trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Đan Trường lại xách vali thẳng tiến trời Âu. Như thông lệ hàng năm, Sài Gòn vào mùa mưa cũng là thời điểm các nghệ sĩ Việt xếp lịch đi lưu diễn miền Bắc hoặc nước ngoài.

Đây không phải lần đầu tiên tới châu Âu nhưng Đan Trường vẫn dễ dàng bị mùa thu của Berlin quyến rũ. Anh chia sẻ: "Không hiểu vì sao nhưng tôi luôn xem thành phố này như mái nhà thân thiết của mình. Tôi thích sự yên ả, thanh bình cùng vẻ đẹp đơn giản nhưng tinh tế của những bức tường phủ kín cây dây leo màu đỏ, những thảm cỏ xanh mướt...".

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, anh Bo thích nước Đức bởi đây không chỉ là nơi anh từng quay nhiều clip ca nhạc mà còn có cả những kỷ niệm tình cảm ngọt ngào, lãng mạn thuở nào. Đan Trường từng tiết lộ bạn gái anh là một Việt kiều ở Đức. Hai người tình cờ quen nhau trên một... sân ga: "Tôi nhớ lần đó đi du lịch qua các thành phố của Đức. Bình thường, tôi hay đi bằng xe hơi hoặc máy bay nhưng lần đó tôi lại chọn xe lửa để thay đổi cảm giác. Hôm đến ga Hannover, đang chụp hình với một số khán giả nhận ra tôi thì có một cô gái cũng đến xin chụp hình chung. Tôi để ý thấy cô ấy có một nụ cười rất tươi, đôi môi rất đẹp và đặc biệt là mái tóc rất dài".

"Thường khi nhìn vào một người nào đó, tôi thường rất chú ý đến cặp mắt và đôi môi. Cô ấy đã thu hút tôi bằng cặp mắt, đôi môi ấy ngay trong lần gặp đầu tiên", anh Bo chia sẻ thêm về chuyện tình yêu. "Năm đó, cô ấy mới chỉ 16 tuổi thôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rồi xin số điện thoại của nhau và bắt đầu liên lạc thường xuyên. Quen nhau cho đến khi cô ấy 19 tuổi thì mới chính thức yêu nhau", Bo tiếp tục chia sẻ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, giọng ca Anh Ba Khía khá im hơi lặng tiếng trong chuyện tình cảm. Khi các phóng viên nhắc tới vấn đề này, anh thường cười trừ, tìm cách lái câu chuyện sang chủ đề khác... Dẫu vậy, trong kỳ nghỉ dài 5 ngày này, Đan Trường quyết định đi vòng quanh Berlin một lần nữa với phương tiện khá phổ biến ở đây là ring-sbahn (xe điện trên mặt đất) và ghé qua cả ga tàu như muốn tìm kiếm những kỷ niệm ngọt ngào.

Rời châu Âu, Đan Trường vừa về tới Việt Nam đã bù đầu với các dự án âm nhạc. Anh đang trong thời gian hoàn thiện việc thu âm hai album mới, trong đó có đĩa nhạc dân ca mang tên Ngốc ơi. Cuối tháng 10, anh sẽ Bắc tiến lưu diễn 10 ngày và sau đó lại tiếp tục sang Mỹ biểu diễn đúng vào dịp lễ Tạ ơn.

Những hình ảnh của Đan Trường ở Berlin - Đức:

Thời tiết châu Âu đã vào thu với những cơn gió se se lạnh nên Đan Trường chọn trang phục khá "ấm áp".

Tranh thủ kỳ nghỉ này, Đan Trường đi thăm lại những nơi mình từng tới quay MV và có nhiều kỷ niệm cùng bạn bè.

Anh tỏ ra rất thích thú với những bức tường giăng kín cây lá đỏ vừa lãng mạn vừa đẹp mắt.

...hoặc những con đường rộng thênh thang nhưng không hề đông đúc, tấp nập.

Anh Bo chọn xe điện trên mặt đất là phương tiện để thăm thú Berlin lần này...

Mỗi lần ghé qua ga tàu, trong lòng Đan Trường luôn dấy lên những kỷ niệm ngọt ngào...

Nước Đức luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng Đan Trường.

GIA AN

  • Ảnh: H.T, Theo Infonet