Phông chữ

"Cuộc sống của tôi có lúc sẽ nghiêng hẳn về phía tình yêu, có khi là công việc. Thời điểm này, công việc quá nặng nên tình yêu đành phải chờ thêm một thời gian nữa", nữ diễn viên tâm sự.

- Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

- Tôi thấy hài lòng với cuộc sống riêng, dù nó có lúc thăng trầm. Các cụ nói "sông có khúc, người có lúc", vì thế, tôi thấy cuộc sống của mình đầy thi vị, nhiều màu sắc. Mỗi ngày, mỗi sự việc đi qua, tôi thấy đó là một trải nghiệm, bài học đáng quý.

- Hơn một năm qua, chị liên tục bị dư luận "ném đá". Chị có nghĩ mình bị đối xử quá bất công?

- Nhiều lần tôi muốn từ bỏ và tự hỏi, tôi đã làm điều gì sai, vi phạm pháp luật hay trái với luân thường đạo lý để chịu những búa rìu dư luận trên trời rơi xuống. Cuộc sống riêng của tôi bị xới tung lên, tôi không biết phải gỡ bỏ những mắt xích rắc rối đó như thế nào.

Tôi bắt đầu bình tĩnh lại để nhận ra đâu là đúng, sai, ai là người tốt, kẻ xấu và tôi phải tự cứu lấy bản thân. Từ khi tôi là đại sứ du lịch và có showroom kim cương, mọi thứ xung quanh đều trở nên lẫn lộn. Hiện tại, tôi đã vượt qua được những rắc rối, xem chúng như một bài học đáng quý, trải nghiệm thú vị mà không phải ai muốn cũng có.

Tôi cũng dành nhiều thời gian cho vai trò đại sứ du lịch. Tôi nghĩ rằng, những việc tôi  làm có thể mọi người không hiểu liền, nhưng về lâu dài, họ sẽ biết được thành ý của tôi.

Chị đã vượt qua khoảng thời gian đó ra sao?

- Thật sự khó khăn! Tôi mất lòng tin và bị tổn thương nhiều. Tôi chỉ thắc mắc vì sao muốn làm việc tốt lại khó đến thế? Tại sao không ai cho tôi cơ hội để chứng minh thiện ý. Trước đây, tôi nghĩ đơn giản là mình sống chân thành với mọi người, mọi người sẽ chân thành lại, nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy.

- Với nhiều người, họ đã gục ngã và đầu hàng, nhưng chị rất mạnh mẽ và dạn dĩ hơn. Chị tự nhận thấy mình kiên nhẫn hay lỳ lợm?

- Nhờ những ngày tháng vừa học vừa làm bên Đức, tôi đã rèn luyện được sự kiên cường và lỳ lợm. Ngày trước, tôi cũng là một cô gái yếu đuối, hay khóc, mộng mơ, nhưng từ khi bước chân đi học, tôi buộc phải trưởng thành. Chính sự ra đi của người cha thân yêu nhất đã biến tôi từ một cô gái yếu đuối thành phụ nữ kiên cường. Tôi đã vượt qua được nỗi đau mất người thân, những tổn thương khác chẳng thấm vào đâu.

- Bị gán ghép cho danh hiệu "Người đẹp thích khoe của", cảm giác của chị ra sao? 

- Tôi xin khẳng định là tôi không thích khoe của và chưa bao giờ nhấn mạnh giàu có. Tôi chỉ kinh doanh kim cương. Khách hàng đến với tôi, trong đó có cả giới truyền thông, vì vậy, tôi bắt buộc giới thiệu, thuyết trình về những tác phẩm. Với vai trò một người chủ, tôi phải đeo kim cương của showroom mình.

Khi truyền thông đưa tin, mỗi người có một quan điểm riêng, họ có thể nâng đỡ hoặc cố tình hạ bệ. Còn tôi không muốn ai tâng bốc hay viết những lời hoa mỹ về mình. Tôi chỉ mong người viết đặt cái tâm lên hàng đầu. Hy vọng họ đừng cố tình "bới lông tìm vết", lái dư luận theo một hướng khác khiến cho nhân vật bị tổn thương. Đó là một việc tàn ác hơn cả cầm dao giết người.

Mỗi người đều có một lý lẽ riêng để phán xét người khác. Còn chị đã bao giờ đặt mình ở vị trí người khác để nhận thấy dư luận không khắt khe với mình?

- Khi đọc những điều người ta viết về tôi trên báo, đứng ở vị trí độc giả, tôi thật sợ cô Lý Nhã Kỳ. Báo chí vốn sở hữu quyền lực riêng, nhưng sử dụng không có tâm sẽ trở thành "bạo lực". (Cười)

- Việc chị chụp váy hàng hiệu, khoe kim cương bạc tỷ... khiến dư luận nhận xét chị khoe của là có lý do. Vì sao chị không chịu thừa nhận?

- Tôi chưa từng tổ chức họp báo giới thiệu quần áo, trang sức... Tôi nhận lỗi về mình là quá tin người, bởi đa phần khách đến showroom là bạn bè, truyền thông. Khi họ hỏi về cái áo đẹp bao nhiêu tiền, mua ở đâu, tôi chỉ thành thật chia sẻ. Tôi không thể lường trước sự việc trở thành cái cớ để những người có tâm không tốt làm bàn đạp hạ bệ. Đây cũng là bài học lớn để tôi rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn trong giao tiếp.

- Những phản hồi, khen chê của dư luận khiến chị thay đổi như thế nào?

- Mỗi lời chê của mọi người là một bài học lớn giúp cho tôi trưởng thành hơn. Tôi đủ hiểu biết để nhận ra đâu là những lời khen chê thật lòng và mang dụng ý khác. Những trải nghiệm sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn. Đây là điều không trường lớp nào có thể dạy.

- Mỗi lần sóng gió xảy ra, ai là người bên cạnh chia sẻ với chị?

- Tôi có những người bạn rất tốt. Họ phân tích giúp tôi đâu đúng, sai, là chỗ dựa và thức tỉnh tôi. Tôi rất nóng tính, nhiều lúc, tính cách như đàn ông. Mỗi lần tôi gặp phải chuyện là làm ầm ầm nên tôi rất cần những người bạn điềm đạm bên cạnh để cân bằng. Trải qua những "khủng hoảng" đã giúp tôi nhận ra đâu là bạn thật sự, đâu là "bè".

- Chị mạnh về tài chính nên nhiều người nghĩ đằng sau chị là một thế lực mafia. Chị nghĩ sao?

- Bất kỳ một công việc kinh doanh nào cũng có cạnh tranh, và tùy thuộc vào sự canh tranh sạch hay bẩn để có cách ứng phó riêng. Ngoài tin có thế lực mafia đằng sau, tôi nhận được nhiều lời vu khống kinh khủng nhiều. Tôi nghĩ "cây ngay không sợ chết đứng", "không ai nắm tay cả ngày", sự thật sẽ được sáng tỏ. Bây giờ, tôi giải thích nhiều lời mọi người lại nghĩ tôi cố tình làm màu.

- Nhiều tiền như thế, chị tiêu xài ra sao?

- Tôi là người phụ nữ kiếm ra tiền vì tôi có nhu cầu tiêu tiền, điều này là chính đáng. Phụ nữ ai cũng thích mặc đẹp, mua sắm nữ trang. Tôi cũng là người sống biết chia sẻ, bởi tôi xuất thân là một cô gái  nghèo khó, làm những việc vất vả trong những ngày đầu sang Đức nên tôi luôn trân trọng con người trong xã hội. Tôi muốn làm từ thiện để được sẻ chia những may mắn, hạnh phúc tôi có được. Tôi hy vọng sau này, trong số những bạn nhỏ tôi đã giúp đỡ sẽ thành công, giàu có, đi làm từ thiện như tôi bây giờ. Tôi quan điểm cuộc sống là phải cho đi.

- Chị không ngại bỏ tiền tỷ để mua một chiếc váy với lý do "quá xúc động". Nhận xét chị hoang phí có đúng không?

- Chiếc áo "ồn ào" trên báo chí vừa qua là tôi mua trong một cuộc bán đấu giá. Tôi quá cảm kích trước tài năng của nhà thiết kế thiên tài, và đó là chiếc áo đắt tiền duy nhất trong tủ quần áo của tôi. Mọi người làm quá lên so với thực tế thôi. Tôi là phụ nữ, thích làm đẹp, mặc đẹp là điều đương nhiên. Tôi không quan niệm cứ phải những thứ nhiều tiền mặc vào mới đẹp.

- Vừa là Đại sứ Du lịch, vừa là bà chủ kim cương, vừa thường xuyên đi nhiều nơi tham gia các hoat động xã hội, chị sắp xếp thời gian biểu như thế nào?

- Tất cả công việc đều được sắp xếp rất khoa học, quan trọng là xung quanh tôi có rất nhiều người giỏi giúp sức. Nhiều người thắc mắc với tôi về điều đó, nhưng từ lúc trưởng thành, tôi đã quen làm nhiều việc. Bây giờ thêm việc nữa tôi vẫn thu xếp được, chỉ ngại không có thời gian để yêu. (Cười)

- Chị có những sở thích đời thường nào?

- Tôi vẫn thích ngồi cà phê "tám" chuyện với bạn bè, thích ăn những món đơn giản như bún đậu mắm tôm, bún chả Hà Nội…

- Có nhiều người nói chị rất hay đuổi việc nhân viên, dùng người theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Thực hư thế nào?

- Làm kinh doanh mà dễ tính quá sẽ không bao giờ thành công. Làm sếp không "bình, trị" được quân sẽ không ổn. Tôi chỉ là người biết dùng người và sống biết điều với những người làm việc với mình.

- Chị tham vọng và luôn bận rộn, bạn trai chị có thông cảm?

- Hiện tại, tôi vẫn chưa có nhiều thời gian để bình ổn chuyện tình yêu và công việc. Cuộc sống của tôi là như vậy, có lúc tôi sẽ nghiêng hẳn về phía tình yêu, có khi là công việc. Thời điểm này, công việc quá nặng nên cán cân đó nghiêng về phía công việc, tình yêu phải dành thêm một thời gian nữa.

- Xinh đẹp, nổi tiếng và nhiều tiền, chị có cảm thấy khó dung hòa trong tình yêu?

- Tôi cảm thấy rất khó yêu, vì ai cũng sợ. Họ nghĩ tôi mạnh mẽ, giàu có, nhưng phụ nữ có mạnh mẽ, thành đạt đến đâu, khi yêu họ vẫn là một người phụ nữ dịu dàng, yêu hết mình. Tôi cũng không nằm ngoài những quy luật đó. Còn đàn ông có suy nghĩ ngược lại, họ ngại bị phụ nữ mạnh mẽ lấn át.

Tôi luôn mong mình nhỏ bé trong mắt người yêu mình, muốn bên cạnh anh ấy, dựa dẫm và chia sẻ, thậm chí "hành tới bến". Tiền rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng nó không phải là thước đo quyết định để yêu một người đàn ông. 

- Chị đã nghĩ đến chuyện lấy chồng và sinh con?

- Tôi đã nghĩ đến và đang lo lắng bị ế.

- Sau khi Vịnh Hạ Long lọt vào danh sách 10 kỳ quan thiên nhiên thế giới hiện đại, chị có hành động nào khác để phát triển du lịch Hạ Long?

- Những gì tôi đã làm trong suốt thời gian qua đủ chứng mình sự chân thành của tôi với Hạ Long như thế nào. Vì vậy, khi Hạ Long được thế giới công nhận, bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn, đồng nghĩa với việc Việt Nam được quảng bá du lịch nhiều hơn.

Hành động để giúp Hạ Long phát triển e rằng một mình tôi không thể gánh vác, còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Với cương vị là đại sứ du lịch và là người phụ nữ, tôi rất có lợi thế trong giao tiếp. Người đối diện sẽ dễ lắng nghe tôi hơn và khi có cơ hội, tôi sẽ nói về Hạ Long với bạn bè thế giới. Còn việc phát triển du lịch, tôi chỉ xin được hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh nếu như có một kế sách nào thật ưu việt.

- Gần đây Lý Nhã Kỳ có những lùm xùm về hình ảnh cá nhân, với cương vị Đại sứ Du lịch, chị rút kinh nghiệm gì cho bản thân?

- Mỗi lời góp ý đều là một bài học quý, tôi cũng là một người bình thường, có lúc sơ ý không lường trước. Có thể những lỗi rất nhỏ với một người bình thường không ai quan tâm, nhưng với một phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật lại ồn ào. Tôi sẽ dần rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn. Tôi nghĩ ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng hãy xem họ cải thiện, sửa chữa và hoàn thiện bản thân như thế nào.

Trở thành Đại sứ Du lịch dưới sự chỉ trích của dư luận, bây giờ, chị cảm giác ra sao? 

Bất kỳ một sự bổ nhiệm nào cũng gây tranh cãi, thời gian sẽ trả lời người đó có xứng đáng để giữ trọng trách đó hay không. Tôi vẫn ở trong thời gian cống hiến nên dành những ý kiến đó cho mọi người.

THANH NGỌC

Ảnh: Duy DL

Theo Infonet.vn