Phông chữ

Với 6 bộ phim được trình chiếu (từ ngày 5 đến 8-9), Liên hoan phim (LHP) Đức đã giúp khán giả Nha Trang hiểu phần nào về diện mạo của điện ảnh Đức đương đại. Hơn thế, những bộ phim giàu tính nhân văn giúp khán giả yêu thích điện ảnh khám phá những khía cạnh khác nhau của nước Đức trong lịch sử và đương đại.

LHP Đức không có phim nặng về giải trí theo kiểu phim “bom tấn” của Hollywood, thay vào đó là những tác phẩm mang tính tư tưởng cao như: Barbara, Kinh cầu cho một người bạn, Bốn ngày trong tháng Năm… Những ai chờ đợi để xem những pha hành động gay cấn theo kiểu phim Mỹ chắc hẳn sẽ thất vọng, nhưng những người yêu thích những tác phẩm có tính nhân văn chắc hẳn đã khá hài lòng với những thước phim nói trên. Người xem có thể bắt gặp trong đó hình ảnh nước Đức từ lịch sử đến hiện tại, đi kèm là những vấn đề mang tính thời sự như người nhập cư, gìn giữ bản sắc văn hóa…

Barbara - bộ phim đoạt giải Gấu Bạc - đạo diễn xuất sắc LHP Berlin 2012 - đã tái hiện không khí ngột ngạt một thời ở nước Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Đó là tình trạng vượt biên, sự căng thẳng khi cảnh sát liên tục bắt bớ, giám sát những người có ý định rời khỏi Cộng hòa dân chủ Đức. Bác sĩ Barbara bị điều chuyển từ thủ đô đến một bệnh viện tỉnh lẻ vì dám xin visa để ra bên kia bức tường Berlin. Một kế hoạch vượt biên đã được người yêu Barbara sắp xếp hoàn hảo, nhưng đến ngày chạy trốn, Barbara đưa cô gái tị nạn Stella ra đi bởi cô bé cần được “giải thoát”, và hình như trong tâm hồn của nữ bác sĩ đã có một tình cảm mới nhen nhóm với người đồng nghiệp mới. Bộ phim kết thúc một cách nhẹ nhàng nhưng đã để lại nhiều dư âm cho người xem!

Bốn ngày trong tháng Năm - bộ phim về chiến tranh nhưng có rất ít tiếng súng, không hề có sự thù địch, chỉ có tình người là cao hơn hết thảy. Phim đề cập đến một giai đoạn lịch sử trước đó của nước Đức. Những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ 2, quân đội Xô Viết chiếm đóng một trại trẻ mồ côi bên bờ biển Đông nước Đức. Peter (13 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong chiến tranh) muốn trở thành người hùng đem lại thắng lợi trong trận cuối của nước Đức nên luôn nhìn quân Nga với ánh mắt thù địch. Thế nhưng, làm quen với đại úy Nga Kalmykow (người đã mất vợ và con trong chiến tranh), Peter nhận thấy rằng sự ghét bỏ tất cả những gì không thuộc Đức thật vô căn cứ. Người lính Nga nhìn thấy ở Peter hình bóng người con trai đã mất của mình và nhận thấy giữa 2 người dần nảy sinh tình cảm gũi như cha - con.

Kinh cầu cho một người bạn lại đề cập đến tình bạn kỳ lạ của một thiếu niên Palestin với một cựu binh hồng quân gốc Do Thái; sự tồn tại song song của các nền văn hóa khác biệt. Ali Messalam (14 tuổi) được dạy phải ghét bỏ người Do Thái. Nhập cư vào nước Đức, cậu đã theo lũ bạn người Ả Rập đột nhập và phá tung căn hộ của người hàng xóm gốc Do Thái tên là Alexander. Tại đồn cảnh sát, để tránh bị trục xuất, Ali đã phải xin lỗi và đền bù thiệt hại bằng việc hy sinh kỳ nghỉ để sơn lại nhà cho Alexander. Miễn cưỡng làm việc cùng nhau, nhưng rồi hai người bắt đầu xích lại gần nhau, giữa họ hình thành tình cảm cha - con. Khi Alexander qua đời, Ali đã đến dự tang lễ và được phép đọc bài kinh cầu nguyện dành cho người thân theo đúng truyền thống của người Do Thái… Chạm vào điểm nhạy cảm của thế giới hiện tại đó là vấn đề sắc tộc, sự khác biệt giữa các cộng đồng nhập cư…, bộ phim là thông điệp đầy ý nghĩa nhân văn kêu gọi sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc!

Bên cạnh những bộ phim nói trên, LHP Đức tại Nha Trang lần này còn có những bộ phim mang hơi hướng thiếu nhi, giải trí nhẹ nhàng như: Ngôi nhà của những chú ca sấu, Vincent muốn ra biển. Ngoài phim truyện, LHP còn mang đến cho khán giả thành phố biển phim hoạt hình Hội nghị các loài thú kể về các loài vật tổ chức hội nghị nhằm mục đích chấm dứt hoàn toàn tình trạng thay đổi khí hậu do con người gây ra. Trong suất chiếu chiều Chủ nhật (ngày 8-9), bộ phim đã thu hút rất đông khán giả nhỏ tuổi. Em Nguyễn Phương Anh (Nha TRang) cho biết: “Lâu nay em toàn xem phim hoạt hình của Mỹ, Nhật. Lần này được xem phim hoạt hình của Đức, em thấy phim rất hay, tạo hình các nhân vật rất đẹp, lại có nội dung mang tính giáo dục cao”.

Lần thứ 2 đến Nha Trang, LHP Đức đã tạo nên một hoạt động văn hóa tinh thần rất thú vị. Nhiều khán giả cho biết, ngày trước họ rất thích xem phim của Cộng hòa dân chủ Đức. Sự trở lại của phim Đức giúp người xem có thêm những món ăn tinh thần mới bên cạnh sự quen thuộc của phim Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc… Ông Paul Weinig - Viện trưởng Viện Goethe tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Nha Trang là một điếm chiếu nhiều tiềm năng. LHP năm sau có thể chúng tôi sẽ tổ chức chiếu ở Quảng trường 2-4 để thu hút lượng người xem lớn hơn”.

  • XUÂN THÀNH, baokhanhhoa