Phông chữ

Hình ảnh của trùm phát xít Adolf Hitler đã bị dán ở mặt trong nắp bồn cầu và được trưng bày tại bảo tàng… toilet.

Một người đàn ông Đức với nỗi ám ảnh về nhà vệ sinh đã mở một bảo tàng của riêng mình để trưng bày các toilet mà theo ông là “xoàng xĩnh”. Bảo tàng bắt đầu mở cửa đón khách từ đầu tuần này.

Người đàn ông lập dị đó là ông Michael Berger, 69 tuổi hiện đang sống ở Wiesbaden, Đức. Ông Michael đã đặt tên cho bảo tàng của mình là Harlekin Toilet Museum. Harlekin chính là nơi ông Michael trưng bày các kiểu nhà vệ sinh nhỏ mà ông đã sưu tập được trong nhiều năm qua.

Một trong số những kiểu nhà vệ sinh đặc biệt mà ông Michael lấy làm tự hào khi sở hữu là toilet với nắp bồn cầu in hình Adolf Hitler. Nó được thiết kế sau Chiến tranh thế giới thứ II để bày tỏ sự phản kháng với chế độ Nazi của Đức Quốc Xã.

Giải thích về ý tưởng lập dị của mình, ông Berger nói: “Đây là món quà của tôi giành tặng nhân loại. Cứ cho là tôi bị khùng đấy, nhưng tôi thích các nhà vệ sinh”.

Theo VTC