Phông chữ
Thầy bạch tuộc Paul sẽ tiếp tục theo sát đội nhà Đức và đưa ra dự đoán của mình trước trận tranh hạng ba giữa Cỗ xe tăng và Uruguay. Sau đó, nếu công việc căng thẳng chưa làm “thầy” kiệt sức, Paul sẽ được đề nghị đưa ra lời tiên tri cho trận CK giữa Hà Lan và Tây Ban Nha.

Dù không biết đá bóng, nhưng dường như màn trình diễn trên cả tuyệt vời của chú bạch tuộc Paul đôi lúc còn cuốn hút công chúng hơn cả màn trình diễn của các cầu thủ trong sân cỏ.

Tên tuổi của “thầy” đã nổi như cồn sau khi chính xác tuyệt đối trong việc dự đoán đội thắng cuộc ở cả 6 trận đấu có ĐT Đức tham dự. Cái tên bạch tuộc Paul trở nên quá quen thuộc với công chúng, chẳng kém những danh thủ như Ronaldo, Rooney, Messi … là mấy.

Một số fan hâm mộ, do quá ấm ức vì đội nhà thua cuộc, trong đó có cả CĐV Đức - đội nhà của thầy Paul, nên đã có những lời hăm doạ tính mạng “nhà tiên tri”. Thậm chí, nhiều fan cuồng còn muốn đưa thầy lên bàn tiệc.

Mặc dù vậy, “thầy” sẽ tiếp tục được mời dự đoán kết quả trận tranh hạng ba giữa Đức và Uruguay. Tiến trình vẫn sẽ là đặt thức ăn ưa thích vào hai chiếc bể có dán cờ của hai đội bóng. Nếu “thầy” Paul chọn thức ăn ở bên nào, thì gần như chắc chắn là đội tuyển đó sẽ giành chiến thắng (cho đến hiện tại vẫn đúng 100%).


Theo dự tính, sau khi dự đoán xong kết quả trận Đức-Uruguay, nếu vẫn còn sung sức và... đói bụng thì các nhân viên ở viện hải dương học Oberhausen sẽ để cho Paul tiếp tục trổ tài chọn ra nhà VĐ WC 2010, giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Người đại diện của viện hải dương học này cho hay, ho không muốn gây quá nhiều sức ép lên Paul.

Trang Trần