Phông chữ

Các bác sĩ Đức vừa tiết lộ những bức hình chụp cậu bé đẻ non mới được 25 tuần tuổi.

 
 

Với cân nặng chưa đầy 300g, bé trai có tên Tom Thumb nhẹ hơn cả một lon nước ngọt và được coi là đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ sớm nhất thế giới. Sau khi khoẻ mạnh được về nhà, các bác sĩ mới công khai câu chuyện kỳ diệu của Tom Thumb.
 
Bé trai chào đời tại trường đại học Y thuộc Götingen, Đức tháng 6/2009. Sinh ra sau 25 tuần tuổi trong bụng mẹ, bé trai sơ sinh quá nhỏ đến nỗi chiếc thước đo đặt bên cạnh cũng nhỉnh hơn tay chân. Cậu bé có trọng lượng chỉ 275 kg từ đầu đến chân bằng chiều dài của một trang giấy A4.

Nhóm bác sĩ điều trị tại bệnh viện trường đại học Y ở Göttingen, Đức đã đặt tên cho cậu bé là Tom Thumb. Tên tuổi thật của cậu bé đã được giữ bí mật theo yêu cầu của bố mẹ. Theo các bác sĩ, những đứa trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 350g khó sống nổi.

 

 Bé sơ sinh nặng 3 lạng vẫn sống

Cậu bé 5 ngày sau khi sinh.
 
Tom Thumb được chăm sóc với chế độ đặc biệt dưới sự giám sát của các bác sĩ. Suốt 24 giờ, xung quanh những chiếc đồng hồ, cậu bé được đặt trong lồng kính và nối với ống cho ăn, ống thở, máy trợ tim, hệ thống máy móc ghi lại từng dấu hiệu phát triển của cậu bé mỗi giây trong ngày.

Stefan Weller, phát ngôn viên của trường đại học Y nói: “Chúng tôi có thể nói rằng cậu bé nhỏ nhất thế giới đã sống sau khi sinh thiếu tháng vào năm ngoái”.

 

Bé sơ sinh nặng 3 lạng vẫn sống

 

Các bác sĩ đã cho phép cậu bé về nhà.

Cậu bé đã phát triển trong sự chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Trọng lượng đã đạt 3,7kg, bằng với một đứa trẻ sơ sinh bình thường tại Đức.

Ngày qua ngày, cậu bé càng khoẻ hơn và thậm chí cha mẹ đã được phép đưa cậu bé về nhà tại Eichsfeld, miền trung nước Đức, vào tuần này.

Tiến sĩ Stephan Seeliger, một chuyên gia về chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng, cho biết: “Tôi đã nói chuyện với cha mẹ cậu bé và tôi nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ chiến đấu để tồn tại. Và cậu bé đã làm được điều đó…”

Các bác sĩ cho biết, Tom Thumb hiện đang khoẻ mạnh và những nguy hiểm đã qua. Trước đây, cậu bé dễ bị tổn thương khi các bộ phận cơ thể chưa phát triển. Hiện nay, cậu bé đã giống như những đứa trẻ bình thường và khoẻ mạnh về mọi mặt.

Trường hợp em bé sơ sinh nhỏ nhất trước đây thuộc về Tyler Martin, sinh ra tại New Jersey, Mỹ cân nặng 320g vào năm 2004.