Phông chữ

Hai vợ chồng dạo này bận rộn nên rất ít khi trò chuyện với nhau. “Em muốn anh làm một điều!” - Người vợ nhận ra dấu hiệu nguy hiểm này nên cô đã nói với chồng như vậy.

“Em có yêu cầu gì?” - Anh chồng thờ ơ nói.
 
“Mỗi ngày em muốn anh ôm em một phút!”.

 Anh chồng ngạc nhiên nhìn vợ cười nói: “Có cần thế không em?”.

“Em đã nói tức là rất cần. Mà anh hỏi như vậy là chứng tỏ càng cần chứ sao?”.

“Tình cảm chỉ cần trong tim chứ cần gì phải thể hiện hả em?”.

“Hồi đó anh không thể hiện thì làm sao chúng ta lấy nhau được?”.

“Hồi đó là hồi đó, bây giờ chẳng phải là vợ chồng chúng mình đang sống yên ổn hạnh phúc hay sao?”.

“Không được. Không thể hiện thì làm sao mà biết được?”.

Nói mãi thành cãi nhau. Cuối cùng anh chồng đã đầu hàng để sớm được đi nghỉ. Anh đến bên giường và ôm vợ một phút rồi cười nói: “Đúng là chỉ thích thể hiện!”. Cô vợ lườm nói: “Phụ nữ ai mà chả thích thể hiện!”

Từ đó ngày nào anh chồng cũng dành thời gian ôm vợ một phút. Lúc đầu là vợ nhắc, dần dần thành thói quen. Cả hai người đều thấy khởi sắc, đầm ấm hơn. Cả hai đều thầm cảm thấy một phút im lặng mỗi ngày này thật ngọt ngào.

Đến ngày cô vợ phải đi công tác dài ngày. Trước khi lên tàu cô nói với chồng: “Anh tạm thời được giải thoát nhé!”. Anh chồng cười đáp: “Anh luôn muốn ôm em!”

Sáng hôm sau cô nhận được tin nhắn điện thoại của chồng " Anh ôm em một phút đây" !
 

  • Duyên Hải