Phông chữ
Chồng và vợ đều sung sức ở độ tuổi 34, có một con trai lên 3 tuổi, sống lầu trên tại Zeilsheim, Frankfurt, mẹ vợ ở tầng trệt. Hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ nhau.

Cuộc chiến hôm đó bắt đầu lúc 3 giờ rưỡi sáng, khi người chồng đã ngủ, còn người vợ thì vẫn ấm ức, không chịu được giận dữ chất chứa, quyết liều chết, vào bếp lượm chiếc dao nhọn cắt thái thịt, quay trở lại nhằm chồng đâm.

Người chồng không chết ngay, say máu, lao vào vợ, giật dao đâm trở lại. Hai bên vừa la ó vừa giằng xé, tấn công, chồm lên nhau, lăn lê bò toài trên sàn nhà hệt đặc công. Đứa con tỉnh giấc trông thấy bố mẹ vật lộn như thú dữ, hoảng sợ, gào thét vang khắp khu nhà. Hàng xóm thức giấc gọi điện cho cảnh sát, cùng lúc người mẹ hoảng hốt từ tầng dưới chạy lên, kịp giằng được dao từ 4 bàn tay của hai vợ chồng đang giành nhau, cố nhắm mũi dao vào đối phương, chực đâm tiếp.

Cả hai đều bị thương nặng, may được cảnh sát và cứu thương tới kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu, qua được cơn nguy kịch tính mạng. Tận mấy ngày sau, cảnh sát vẫn không thể lấy được khẩu cung. Phần vì vết thương chưa hồi phục, phần cả hai đều không nói được tiếng Đức.