Phông chữ

Xúng xính trong bộ quần áo tinh tươm và cặp sách mới, các bé gốc Việt được bố mẹ đưa đi tựu trường cùng các bạn người Đức, bắt đầu quãng thời gian học tập ở một môi trường mới.

Ngày 10/8, nhiều địa phương ở Đức tưng bừng tổ chức khai giảng năm học, đón các bé vào lớp 1, năm học 2013-1014. Ở Đức, thời gian nghỉ hè và khai giảng năm học mới do mỗi bang quy định. Có nơi không khai giảng vào cuối tuần như thường lệ mà tổ chức vào thứ tư. 

04-1376388031_500x0.jpg
Ngày đầu tiên đi học có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi trẻ em và các bậc phụ huynh ở Đức. Đây được xem là thời điểm đánh dấu một giai đoạn mới của các bé.
02-1376388031_500x0.jpg

Trong ngày này, bố mẹ, ông bà, họ hàng thường đồng hành cùng con em đến trường, nhận bạn, nhận lớp, nhận thầy cô mới. Bé Bảo Trân ở Hamburg còn được mẹ cho diện áo dài đi khai giảng. 

350-1376388032_500x0.jpg

Ngày đầu tiên đi học của Hải Phúc ở Berlin. Ngoài cặp sách mới, các bé như Hải Phúc thường được bố mẹ mua tặng "Túi ngày đầu tiên đi học“. Đây là quà biểu tượng ở Đức vào ngày đầu đến trường và không thể thiếu đối với bất kỳ học sinh nào.

11-1376388031_500x0.jpg
Daniel Trần (áo đen) phấn khích cùng các bạn Đức nhận lớp. 
08-JPG-1376390191_500x0.jpg
Mỗi lớp chỉ có 9 học sinh. 
17-1376388032_500x0.jpg
Lớp học của các bé lớp 1 được trang trí rực rỡ và sinh động. 
12-1376388032_500x0.jpg
Cậu bé Daniel Trần được cô giáo chủ nhiệm ân cần hỏi han sau giờ học chính. 
18-1376388032_500x0.jpg
Cậu bé tỏ ra rất mạnh dạn ngay trong ngày đầu tiên đi học và đã kịp có bạn mới. 
  • Thế Sáng, VNE