Phông chữ

Nhiều phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang vẫn thắc mắc tại sao đức lang quân lại “dám” chìa lá đơn li hôn trước mặt họ.

Chia tay vì vợ quá hoàn hảo
 
Cuộc hôn nhân của anh Huy và chị Huyền (Ninh Bình) đang đến bờ vực thẳm. Từ thời còn học đại học, Huyền luôn là niềm mơ ước của rất nhiều người đàn ông. Anh Huy đã rất tự hào khi vượt qua bao nhiêu đối thủ khác để chinh phục được chị.

Tuy nhiên, khi về chung sống một nhà mâu thuẫn mới bắt đầu nảy nở. Là con người tự lập tất cả việc lớn việc nhỏ trong nhà chị đều một tay dàn xếp mà không cần đến sự trợ giúp của người chồng. Nhiều lần anh băn khoăn tự hỏi liệu chị có lúc nào xem anh là chồng không nữa.
 
Có được số vốn tích góp, Huyền tự mình mở công ty kinh doanh, thông minh lại có khả năng tạo quan hệ, công ty của chị làm ăn rất tốt. Dù bận bịu nhưng chuyện gia đình chị đều lo rất chu đáo. Việc nhà, cơm nước, đối nội, đối ngoại chị đều tự thu xếp thời gian để tự tay làm tất cả. Kể cả hai đứa con từ việc ăn, chơi đến việc học hành, chúng đều răm rắp theo mẹ. Chồng không phải bận tâm bất cứ việc gì. Và chính điều này đã làm anh hụt hẫng, anh cảm thấy mình là người thừa trong cuộc sống của chính gia đình mình, đã không cảm nhận được vai trò của một người chồng.
 
Có lúc anh đã từng góp ý rằng nếu coi anh là chồng thì hãy để anh có trách nhiệm một phần lo cho vợ nhưng cũng như bao lần khác Huyền đều kiên quyết cho rằng chị không hề thấy vất vả và tự lo được.
 
Tan vỡ vì cái bằng của vợ
 
Cũng rơi vào trường hợp vợ quá hoàn hảo nhưng chuyện của gia đình anh Quân (Hiệp Hòa, Bắc Giang) lại đau xót hơn.

Sau 6 năm “đầu ấp tay kề”, mỗi lần nghe bạn bè khen vợ đẹp, giỏi lại con nhà khá giả là anh Quân lại đau nhói trong lòng. Bi kịch cuộc đời mình cũng đều xuất phát từ những nét hoàn hảo đó của vợ.
 
Có trình độ, lại thông thạo ngoại ngữ, Hà, vợ anh, được bổ nhiệm vào vị trí cao trong một công ty nước ngoài. Thu nhập của Hà đương nhiên cũng cao hơn gấp nhiều lần so với đồng lương của một viên chức như anh. Dần dần, thay vì chỉn chu trong vai trò nội trợ thì cô lại chuyển cho anh toàn bộ công việc ấy.
 
Anh cũng là người hiền lành thương vợ vất vả, bận rộn nên cắn răng sau giờ công sở lại gồng mình với việc gia đình.
Tuy nhiên, Hà lại không chịu hiểu cho ý tốt tính của chồng. Cô liên tiếp học lên cao hơn, bù lại thời gian cô dành cho gia đình càng ít đi. Không chỉ dừng lại ở đó, cô tỏ ra có thái độ khinh thường chồng. Những đồng lương công chức của anh cũng khiến cô mỉa mai. Chồng nói gì cô cũng mặc kệ và còn lên giọng “anh biết gì mà nói” làm anh bao phen xấu hổ với người ngoài.

Mọi bất hạnh của anh đều xuất phát từ cái tội thấp hơn vợ một cái đầu. Vì thế, anh không có quyền được nuôi dạy con cái. Nhiều lần anh dạy con học, Hà chì chiết: “Học vấn của anh chỉ có vậy làm sao mà dạy nổi con” làm anh bẽ bàng trước mặt hai đứa trẻ. Bao lần anh góp ý đều bị cô gạt phăng đi và còn nói lại: “Đã dốt lại còn sĩ diện…”.
 
Anh Quân không chỉ không có cảm giác được che chở cho vợ con, trái lại anh còn bị chị quay lại khinh khỉnh và không tôn trọng mình. Anh như người thừa, người lạ trong mái ấm của mình.
 
Sợ phụ nữ đẹp
 
“Tôi chưa thấy người đàn ông nào ly dị vợ vì vợ xấu, tôi chỉ thấy đàn ông ly dị vợ vì vợ… quá đẹp” Luật sư Lê Huy Quang bằng kinh nghiệm bào chữa cho các thân chủ nam trong các vụ việc ly hôn chia sẻ trên báo điện tử Tầm nhìn.

Bạn Giang Văn Thịnh (Quận 7, TPHCM) từng thắc mắc trên báo Người lao động: “Chúng tôi yêu nhau, tôi thực sự yêu cô ấy vì sự giỏi giang đó và cô ấy cũng rất xinh đẹp. Cô ấy vì sao yêu tôi, tôi cũng không biết. Nhưng tôi luôn thấy mất tự tin khi ở cạnh. Tôi vừa muốn lấy cô ấy làm vợ vừa thấy mình không đủ tự tin để làm được điều đó”.
 
Chuyên gia tâm lý Hà Vân, đường dây tư vấn 1900585877, cũng thừa nhận một thực tế, với tâm lý còn chất phong kiến, nhiều đàn ông Việt Nam vẫn e dè trước những phụ nữ vừa xinh đẹp lại quá giỏi giang như vậy, bởi người ta vẫn cho rằng về trình độ và khả năng kiếm tiền, chồng phải hơn vợ một cái đầu.
 
Theo chuyên gia Hà Vân, để tạo cảm giác yên tâm cho đàn ông, những cô gái này nên biết “giấu mình” một cách khéo léo. Nên tùy vào quan điểm, tính cách của bạn trai, của chồng để điều chỉnh mình một chút. Trong cư xử, không nên bắt bạn trai hay chồng mình phải theo ý mình, vì nếu vốn mang mặc cảm tự ti, họ sẽ nghĩ rằng người phụ nữ của họ “cậy thế”, hoặc đã quen thống trị, quen được chiều ý nên sau này sẽ lấn lướt.
 

  • Lan Châu, VNN