Phông chữ
Hai chàng thanh niên người Bắc Kinh đã dành 3 tháng rưỡi đi bộ đường dài, vượt 160 nghìn km qua 13 nước để gặp người bạn gái tại thủ đô Berlin, Đức.
 
Dân cư mạng đã bình chọn, đây là cuộc hành trình đường dài lãng mạn nhất trong lịch sử.

Liu Chang và Gu Yue đều sinh năm 70 và gặp nhau lần đầu tiên vào tháng sáu năm ngoái. Cùng với gói hành lý nặng trên vai, họ đã thuyết phục xin visa du lịch của 12 nước cho cuộc hành trình của mình. Hành trang lên đường bao gồm tiền mặt, thẻ tín dụng, túi ngủ, laptop, máy ảnh và ít quần áo.

Khó khăn nhất trong chuyến đi họ gặp phải trên đường từ Bắc Kinh tới Hà Bắc. Theo tờ Liu Chang, họ đã phải chờ trong vô vọng hơn tiếng đồng hồ tại Hou Hai, không ai dừng lại dể giúp đỡ.

Cuối cùng, một người lái xe tải đã cho họ đi nhờ đến đường cao tốc tới Hà Bắc. Họ lại phải tiếp tục chờ đợi trong cơn mưa bão. Một số công nhân bảo dưỡng đường bộ cho rằng, ở đó không có chiếc xe nào đi Berlin cả.

Cuộc hành trình đường dài vất vả và khó khăn hơn họ tưởng. Từ Bắc Kinh tới Berlin, hai chàng trai tóc dài đã phải chờ đợi vì các lái xe từ chối cho đi nhờ. Điều này làm mất rất nhiều thời gian, có lần họ đã phải chờ 2 ngày ở bên đường.

“Tại một số nước như Uzbekistan, Kirghizstan, họ không có phong tục đi bộ đường dài và chúng tôi không thể nói tiếng địa phương”, Gu Yue nói. Chúng tôi đã phải nhờ một số người dân viết lên những tấm bảng bằng tiếng Nga rằng: “Chúng tôi từ Trung Quốc và đang đi bộ tới Đức. Bạn có thể cho chúng tôi đi nhờ?”. Một số người dân đã trả lời: “Xin lỗi, chúng tôi không có tiền cho bạn nhưng chúng tôi có thuốc lá và nụ cười…”.

Càng đi, họ càng cảm thấy thích thú. Cơ hội được gặp nhiều người khác nhau đó là một món quà đầy ý nghĩa như ông Qiao, một người lái xe vận chuyển hàng hóa từ Hà Bắc với Sơn Tây, quyết định dành 20 năm lái xe để xây nhà cho hai cậu con trai; một người lái xe tải ở Tân Cương thích đi bộ đường dài để giết sự cô đơn trong cuộc hành trình dài; một giám đốc tài chính đã nghỉ việc vì cuộc khủng hoảng tài chính; một tổng giám đốc điều hành vui tính lái chiếc xe limo; một lái xe nghiện rượu ở Georgia thích tốc độ…

Thú vị nhất là ở Bắc Iraq, họ đi nhờ một chiếc xe kéo khoảng 2-3km trước khi vào một ngôi làng đầy khói. Họ đã phát hiện ra chiếc xe bị cháy. Sau khi dập tắt đám cháy, chiếc xe đã đâm vào một ngôi nhà ở Iraq.

Ba tháng rưỡi sau đó, cuối cùng họ đã tới được Berlin, nơi người yêu của Gu Yue đang sinh sống.

“Tôi đã đi theo hướng mặt trời lặn trong suốt 3 tháng bởi vì tôi biết rằng Berlin ở hướng đó và nơi mà người yêu tôi Ika đang sống”, Gu Yue nói.

Ika đã quá bất ngờ khi gặp người yêu và cô đã rất thương cho hai chàng trai: “Lần sau, nếu muốn gặp em thì hai anh hãy đi máy bay nhé”.

Cuộc hành trình của hai chàng trai đã được cư dân mạng bình chọn là lãng mạn nhất trong lịch sử và món quà Valentine ý nghĩa nhất. Hiện tại, Gu Yuan và Ika đang đi du lịch ở Thái Lan tận hưởng lễ hội mùa xuân.
 
Một số bức ảnh về cuộc hành trình:
 
Gu Yue ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Trên chiếc xe ba bánh ở Aksu, Xinjing.
 
Họ phải chờ xe để đi nhờ và lâu nhất là 2 ngày.

 

Trên chiếc xe vận chuyển nước ngọt ở Uzbekistan.
 
Chiếc xe tải bốc lửa ở Iraq.
 
Đi xe kéo ở Bulgaria
 
 
Cuối cùng Gu Yue - một trong hai chàng trai "lãng mạn" đã gặp được người yêu.