Phông chữ

Dù chụp chỉ trong một buổi sáng, các bức ảnh lột tả được vẻ đẹp thanh bình của Sài Gòn trước khi thành phố bước vào giờ cao điểm.

Đó là một loạt ảnh mới được đăng tải trên website cá nhân của một nhiếp ảnh gia không chuyên đến từ Tây Nam nước Đức (Blog.b4ey.com), có nickname là “Be Forever Young”. Những bức ảnh này là một phần trong dự án cá nhân mang tên “Việt Nam và Đức: Tương đồng và khác biệt”, do nhiếp ảnh gia này khởi xướng.

Phó nháy người Đức chia sẻ: “Tôi sẽ chụp những bức ảnh ghi lại những nét giống nhau trong đời sống ở Việt Nam và Đức. Những bức ảnh đầu tiên được tôi chụp ở Đức, và từ tháng 8/2011 là những bức ảnh ở Việt Nam, nơi tôi sẽ sang làm việc. Mục đích của dự án này là để mở rộng kiến thức văn hóa cũng như nhiếp ảnh. Tôi hoan nghênh tất cả những sự góp ý dành cho những bức ảnh cua mình”.

Dưới đây là những hình ảnh trong bộ ảnh Sài Gòn sáng sớm của Be Forever Young.

Quang cảnh Sài Gòn buổi sớm..
Một "nhà hàng" trên bánh xe.
Người quét rác.
Người đàn ông hút thuốc trên ghế đá.
Đá cầu trong công viên.
Tập thái cực quyền.
Tranh thủ lướt trên phố vắng trước khi các con đường chật cứng bởi xe cộ.
Nữ sinh áo dài trên phố.
Gánh hàng ăn bên vỉa hè.
Những du khách đi "săn ảnh" buổi sớm.
Người lao công nghỉ ngơi trên ghế nhựa.
Người phụ nữ váy đỏ.
"Một bức ảnh đẹp".
Tránh nắng trong bóng cây.
Người bán ví.
Chiếc chổi.
  • Văn Hòa, DatViet (theo Blog.b4ey.com)