Phông chữ

Chỉ khi tự thân lái xe qua cầu, mọi người mới hết nghi ngờ đây chỉ là một cây cầu "đồ chơi" khổng lồ.

Được tạo bởi các khối màu sặc sỡ, có cấu trúc hệt như những khối hình đồ chơi ghép lại với nhau, cây cầu bắc ngang qua một tuyến đường nhỏ ở Wupperta, Đức vừa hoàn thành đã đặc biệt thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường cũng như du khách.

Cây cầu "đồ chơi" đặc biệt thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường và khách du lịch.

Với các gam màu chủ đạo vàng, đỏ, xanh, lam, từ dưới nhìn lên, cây cầu giống một khối ghép hình lego màu sắc hơn là một tuyến đường giao thông. Người ta gọi nó là cây cầu "đồ chơi" giữa lòng thành phố.

Cây cầu giống như được ghép bởi các tấm xếp hình lego khổng lồ.

Tuy nhiên, dù rất thích thú nhưng mọi người đều tỏ ra e ngại không dám đi qua cầu vì lo ngại độ an toàn của nó. Chỉ đến khi các lái xe tự thân lái qua cây cầu an toàn người ta mới hết nghi ngờ.

Cây cầu thực chất là một cây cầu đường sắt cũ, bị bỏ hoang từ năm 1999, nằm trên tuyến đường nối Düsseldorf và Dortmund. Nghệ sĩ đường phố Megx (tên thật là Martin Heuwold, 35 tuổi) đã đề nghị chính quyền cấp phép để tu tạo lại cây cầu thành đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ.

Cây cầu khi chưa được hoàn thành.

Ông đã mất 4 tuần liền để tu sửa và sơn vẽ lại toàn bộ cây cầu, tạo hình màu sắc giống như một món đồ chơi bắt mắt. Cuối cùng, ông đã thành công với cây cầu màu sắc đầy thu hút của mình.

  • HỒNG MINH, Theo Infonet.vn