Trong mắt người dân thế giới, các nhà lãnh đạo thế giới thường gắn liền với hình ảnh những con người trong bộ trang phục bóng bẩy lịch sự với khuôn mặt luôn hoặc nghiêm nghị hoặc đầy ưu tư. Tuy nhiên, họ không phải không có những phút xuất thần. Ở đó, họ dường như thoát hẳn khỏi vẻ nghiêm trang, khó gần thường ngày mà trở nên ngộ nghĩnh, đáng yêu như trẻ thơ.
Vui cười
Đọc tiếp... Thêm mới
Phải chơi đẹp chứ!
Ốc thông báo: - Em nghĩ ra rồi, bác Nghêu bỏ nghề là phải lắm vì World Cup Nam Phi kỳ này nổi lên một “siêu sao” tiên tri, đoán kết quả như thần mà nhiều người phải gọi bằng “thầy”.
Gọi vợ bằng gì?
Thiên hạ bao la rộng lớn, nhiều ông chồng có cách gọi vợ rất... sảng khoái. Lúc vui thì anh anh em em ngọt như mía lùi. Lúc buồn thì tui -bà, bà - tui, mắt long lên sòng sọc.
Triết lý vui vể phụ nữ
Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình đoán thiếu chính xác chứ không sai.
Con có chim, con không ngồi bô đâu!
Sóc đi học, thấy các bạn trai khi đái không phải ngồi xuống, nên cũng muốn làm như vậy. Về nhà khi buồn đi tiểu Sóc nói:
Nụ cười nhập khẩu
Trong bữa ăn, bố nói với con trai sắp cưới vợ:
- Hôn nhân cũng giống như xổ số vậy.
"Mẹ ơi, chồng của mẹ đánh con"
Cu Cún 5 tuổi học mẫu giáo, rất khôn ngoan và lém lỉnh, phải cái tội phá phách trời gầm. Hôm ấy vào phòng vọc máy tính của bố, Cún bị bố đét cho một phát vào mông.
Bộ lịch khỏa thân của cụ bà Đức 89 tuổi
Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ bà người Đức Christian Lukadete vẫn rất “sành điệu”. Gần đây, bà đã chụp một bộ ảnh khoả thân để in lên lịch.