Phông chữ
1. Cơ quan NASA tuyển người tình nguyện lên sao Hỏa. Điều đặc biệt là người tình nguyện sẽ không bao giờ được trở về Trái đất nữa.

 

Người ứng tuyển thứ nhất, một kỹ sư, ra điều kiện phải trả anh ta 1 triệu đôla. Số tiền này sẽ hiến tặng cho Đại học MIT, nơi đã đào tạo anh ta.

Ứng viên thứ hai, một bác sĩ, đòi 2 triệu đôla. “Một triệu để lại cho gia đình tôi, còn triệu kia thì tài trợ một nghiên cứu y học”.

Người thứ ba là một luật sư đòi 3 triệu.

- Sao đòi nhiều hơn hai người kia thế? Người phỏng vấn thắc mắc.

- Dễ hiểu thôi! Nếu có 3 triệu tôi sẽ chia cho ông 1 triệu, phần tôi 1 triệu và chúng ta sẽ tiễn thằng cha kỹ sư kia lên sao Hỏa.

À quên

 Nhà báo phỏng vấn một ông cụ người Anh bí quyết trường thọ trăm tuổi.

- Hằng ngày đều đặn, tôi uống một cốc rưỡi whisky lúc 9 giờ tối.

- Chỉ có thế thôi ạ?

- À quên, cũng còn nhờ lúc trẻ tính tôi hơi lề mề nên đã lỡ chuyến du lịch trên tàu Titanic..

 

 

 * Rút kinh nghiệm

 Một người trở về thăm lại thị trấn đã từng sinh sống nhiều năm, thấy trong công viên thông báo: “Không nhổ bậy và bôi kẹo cao su lên ghế đá. Vi phạm, bị phạt 10 USD”. Anh ta hỏi người bảo vệ:

- Này, sao bây giờ phạt nhẹ thế? Trước kia phạt những 50 USD kia mà.

- Rút kinh nghiệm rồi. Phải hạ thôi. Phạt đến 50 USD thì còn ai dám vi phạm nữa.

 

 

** Phải tươi chứ

* Ở hồ bơi, một ông vẻ mặt rạng rỡ quay về chỗ vợ.

- Anh vừa đi đâu về thế?

- Ở góc kia có một cô gái tuyệt đẹp đang nằm phơi nắng, gần như không mặc gì trừ một tờ báo che bụng.

- Sao nữa?

- Anh đến nhấc tờ báo lên.

- Và anh đã thấy gì mà mặt mày tươi rói thế? - cô vợ hét lên.

- Phải tươi chứ. Trên tờ báo có tin giá cổ phiếu của mình đã tăng 10%.