Phông chữ
Sóc đi học, thấy các bạn trai khi đái không phải ngồi xuống, nên cũng muốn làm như vậy. Về nhà khi buồn đi tiểu Sóc nói:

- Mẹ cầm bô cho con, con có chim con không ngồi bô đâu!

Sóc của mẹ được gần 3 tuổi, đi đường thấy gì Sóc cũng hỏi. Đi qua một đám ma, thấy mắc rạp rất to, Sóc nhớ cái rạp đám cưới của cô Út mấy hôm trước liền chỉ mẹ:

- Mẹ ơi đám cưới kìa!

- Không phải đâu con ơi, đó là đám ma đấy, đám ma có nhiều vòng hoa ở trước con à.

Một hôm đi qua một cửa hàng mới khai trương với rất nhiều lẵng hoa chúc mừng, Sóc lại bi bô:

- Mẹ ơi nhiều hoa đám ma chưa kìa!!!

- Không phải đâu Sóc à, hoa đám ma kết thành vòng tròn, còn đây là lẵng hoa.

Hôm nay đi qua một đám 49 ngày, thấy mắc rạp, kê bàn ghế, Sóc lại chỉ mẹ:

- Mẹ ơi hôm nay rạp không có vòng hoa, là đám cưới mẹ nhỉ!

--------------------------------------

Bố chị có ốm như bố con không?

Bố uống rượu với các bác gặp lạnh nên bị cảm. Mẹ đánh cảm cho bố. Sóc thương bố lắm. Mấy hôm nay con hay thích xem bài hát: "Cho con" do bé Xuân Mai hát có múa cánh chim với bố và mẹ. Sóc liền chỉ cho bố:

- Bố ơi kia là bố chị làm cánh chim, mẹ chị làm bông hoa. Bố của chị có ốm như bố con không?

- Không, bố chị múa giỏi thế kia, ốm sao được.

- Tại bố chị không uống rượu như bố con à??

Thế là mẹ bị bố mắng vì tuyên truyền không đầy đủ cho con.

--------------------------------------------



Mẹ đừng đẻ em bé cho bố nhé!
 
Sóc vẫn hay xoa cái bụng béo của mẹ và giỗ dành em bé bên trong. Hôm nay Sóc giận bố, không theo bố bế và nói với mẹ:

- Mẹ đừng đẻ em bé cho bố nhé, mẹ đẻ em bé cho con thôi!

-----------------------------------------------

Con có chim, con không ngồi bô đâu!

Sóc đi học, thấy các bạn trai khi đái không phải ngồi xuống, nên cũng muốn làm như vậy. Về nhà khi buồn đi tiểu Sóc nói:

- Mẹ cầm bô cho con, con có chim con không ngồi bô đâu!

Thế là Sóc nhất quyết đứng đái cho đến khi ướt hết cả quần, lần sau mới nghe lời mẹ không đứng đái nữa.