Phông chữ

Với việc khắc hoạ hình tượng nữ sát thủ tuổi teen máu lạnh, bằng phong cách làm phim độc đáo, bộ phim "Wer ist Hanna?" “Hanna bí ẩn” của đạo diễn Joe Wright đang được đánh giá là bộ phim yêu thích, đặc biệt là diễn xuất tuyệt vời trong vai sát thủ tuổi teen của Saoirse Ronan. Hanna đã thu về doanh số vượt kinh phí bỏ ra ban đầu (30 triệu USD), dù phim còn chưa công chiếu rộng rãi ở nhiều nước.

Hanna – nữ sát thủ 16 tuổi máu lạnh

16 tuổi, hồn nhiên, xinh xắn, dễ mến và cực kỳ máu lạnh - đó là Hanna. Trong những cánh rừng bạt ngàn miền Bắc xứ Phần Lan lạnh lẽo, Erik (Eric Bana) chỉ có một mục tiêu duy nhất: đào tạo cô con gái bé bỏng của ông - Hanna (Saoirse Ronan) trở thành một sát thủ hoàn hảo. 

Mồ côi mẹ, không gấu bông, không váy áo và cuộc sống màu hồng như các cô bé tuổi thiếu niên khác, Hanna lớn lên với súng ống, cung tên, giáo mác và những bài luyện tập khắc nghiệt của cha mình, một cựu thành viên CIA đầy hận thù. 16 tuổi, Hanna đã mang đầy đủ vẻ xinh xắn rạng ngời của thiếu nữ cũng vẻ gai góc của một chiến binh trận mạc.
 

Thời cơ của Hanna đã đến, đó là một phi vụ mà cha cô đã mất bao năm để chuẩn bị. Hanna chạm trán và bị bắt giam bởi bởi tổ chức CIA hùng mạnh, dưới con mắt giám sát của nữ đặc vụ đáng gờm Marissa Wiegler (Cate Blanchett). Lao tù và vũ khí hạng nặng của CIA không làm cô bé lo sợ, vì đã được chuẩn bị để đối phó với chúng. Nhưng chính những bí mật đen tối bị chôn vùi hàng nhiều năm nay về thân thế thực sự của Hanna mới là thứ mà cô bé chưa hề lường tới…Hanna đơn thân độc mã trốn chạy khắp châu Âu, với đội quân truy sát gắt gao bám đuổi. Tất cả mọi thứ xảy đến rồi qua đi, chỉ có câu hỏi lớn nhất là ở lại: "Hanna thực sự là ai?"

Hanna không đơn thuần là câu chuyện về một sát thủ, đó là điều đầu tiên cần được xác định. Khác với quan niệm thông thường của khán giả về các sát thủ, rằng họ được khổ luyện ngày qua ngày để trả một mối thù nào đó, Hanna đưa chúng ta đến một tình huống khác hơn thế. Hãy thử đặt bạn vào vị trí của cô bé: biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cách ly tuyệt đối với người lạ, thế giới của cô bé chỉ có cha cô và những gì ông chọn lọc để dạy cô. Thế nên khi Hanna thực sự bước chân vào đời thực, tâm trí cô hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Cô bé bỡ ngỡ trước tất cả mọi thứ, dù tốt đẹp hay xấu xa, Hanna đón nhận hết tất cả chúng. Tuy được huấn luyện để trở nên tàn nhẫn, nhưng đồng thời, Hanna cũng rất đỗi ngây thơ. Ấn tượng đầu tiên, bạn sẽ nghĩ cô nàng như đến từ một thế giới khác. 
 

“Nhân vật của tôi – Hanna, chưa từng gặp gỡ bất cứ ai trong suốt 16 năm, trừ người bố. Thế là cô bé sẽ khám phá thế giới lần đầu tiên khi thi hành nhiệm vụ, và dĩ nhiên là không khỏi bỡ ngỡ rồi. Phẩm chất tôi thích nhất ở cô ấy chính là cô ta không xét đoán gì cả, suy nghĩ của Hanna rất thoáng về tất tần tật. Điều gì cũng làm cô ta kích động cả. Hơi lập dị, nhưng không hề gì, vì tôi thích những kẻ lập dị”, nữ diễn viên tuổi teen - Saoirse Ronan cho biết. 

“Cuộc chơi” của một ê-kip tài năng

Sự kết hợp giữa ba diễn viên đầy tài năng diễn xuất : Eric Bana, Saoirse Ronan và Cate Blanchett cùng đạo diễn Joe Wright là hoàn hảo. Ai nấy đều làm việc vô cùng chuyên nghiệp, và mặc dù đạo diễn Wright chủ ý tạo không khí thoải mái, không có áp lực nặng nề, nhưng hiếm khi ai đó mắc sai lầm trên trường quay. Mọi người đều nhịp nhàng hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình.

Cate Blanchett đón nhận vai trò mới của mình, một điệp vụ CIA nằm vùng tại Đức những năm 1990, với tinh thần thép và kỹ năng giao tiếp lão luyện. Nền tảng sự nghiệp của các CIA được xây dựng dựa trên các bí mật giữ kín và những lời nói dối đầy thuyết phục. 

Blanchett phải tham vấn một đặc vụ CIA ngoài đời thật để thấu hiểu sự ‘căng thẳng’ của tính chất công việc. Đồng thời cô cũng phải luyện cách phát âm của người vùng Viễn tây nước Mỹ (vốn nổi tiếng rất khó nghe), vì Marissa đến từ Texas.

Các phân cảnh hành động trong Hanna được đạo diễn Joe Wright đặc biệt ‘chăm sóc’ kỹ lưỡng, và ông lập ra chế độ dinh dưỡng cũng như luyện tập vô cùng chi tiết cho các diễn viên. Nhất là bộ đôi Eric Bana và Saoirse Ronan, khi hai bố con liên tục phải ‘choảng nhau’ trong các cảnh quay khổ luyện của Hanna và bố Erik. 

"Tôi và Saoirse luyện tập rất nhiều cùng nhau. Cô bé rất tuyệt, thậm chí còn khá hơn nhiều gã nam mà tôi từng đấu. Thông thường, diễn cảnh chiến đấu với diễn viên thật thì khó hơn với cascadeur. Nhưng Saoirse rất tập trung và hào hứng, thậm chí sải tay của cô bé dài chẳng kém tôi, và các cú đấm được tung ra với lực rất nặng. Tôi cứ phải cẩn thận không làm đau cô bé, đồng thời không để bị knock out!" Eric Bana chia sẻ. 

Những phân cảnh đánh nhau giữa hai bố con vừa chân thật vừa sâu sắc. Chúng thể hiện sức mạnh thực sự của từng cú đánh, cũng vừa thể hiện tình thương của người cha dành cho con gái.

Về phần Saoirse, cô bé cũng tự hào không kém về khả năng của mình. Cô nói: "Tôi biết tôi đã làm đau Eric trong vài cảnh, nhưng đạo diễn Joe Wright bảo tôi ‘cứ thế mà làm!"