Phông chữ

“Chúng tôi vừa check in xong đang ung dung ngồi đợi giờ bay thì hãng hàng không thông báo hoãn chuyến bay vì núi lửa.

 
Lúc đó chúng tôi vừa cảm thấy sợ lại vừa mừng vì may quá máy bay chưa cất cánh”- “Sao mai” Phạm Phương Thảo điện thoại từ Đức vê tâm sự. Cho tới nay cô đã bị kẹt 5 ngày ở Đức cùng “Sao mai” Bùi Lê Mận vì tro bụi núi lửa Iceland đã che phủ bầu trời châu Âu trong những ngày qua.

Là người xứ Nghệ, Phạm Phương Thảo và Bùi Lê Mận được hội đồng hương Nghệ An mời sang Đức biểu diễn nhân dịp hội đồng hương tổ chức ngày truyền thống của hội từ ngày 8/4. Theo kế hoạch thì chuyến lưu diễn kéo dài trong 8 ngày và hai “Sao mai” sẽ về nước từ hôm 16/4. Thế nhưng đến hôm nay vẫn “bặt vô âm tín” khiến nhiều bạn bè tới tấp hỏi thăm.

Bi kẹt ở một sân bay cách Berlin 600km, tận mắt chứng kiến cảnh cả bầu trời Đức đen kịt một màu, hai “Sao mai” đã trải qua một phen kinh hoàng tưởng như bầu trời muốn sập xuống đến nơi.

Sau khi thông báo hoãn chuyến bay không thời hạn, hãng hàng không cũng thông báo luôn rằng vì đây là thiên tai chứ không phải lỗi của hãng nên khách hàng buộc phải tự túc ăn ở. Địa điểm của sân bay cách nơi Thảo và Mận được mời đến biểu diễn là 600 km, cả hai đều lạ nước, lạ cái và không có người thân quen.

Điều may mắn là người của BTC đi tiễn hai “Sao mai”, thấy sự cố hoãn chuyến bay xảy ra đã thay nhau cắt cử người ở lại cùng hai “Sao mai” để trấn an tinh thần. Phạm Phương Thảo nói: “BTC đã chu đáo lo cho chúng tôi chuyện ăn nghỉ ở gần sân bay, chứ nếu không chắc chị em tôi... chết mất”.

Ngày nào hai “Sao mai” cũng tới sân bay để hỏi ngày về, nhưng hôm nào cũng nhận được câu trả lời là chưa thể bay được.