Phông chữ

Được cư dân mạng nhiệt tình tán thưởng khả năng nhái giọng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng thành viên nhóm nhạc It's Time cho biết anh không vui khi nhận được quá nhiều yêu cầu thể hiện biệt tài này. Mai Quốc Việt hy vọng, khán giả sẽ lắng nghe và đón nhận giọng hát thật của mình.

- Từ một người gần như vô danh, anh và ban nhạc It's Time đã được khán giả biết tới qua clip 'Cát bụi' giả giọng 13 ca sĩ nổi tiếng. Anh có cảm thấy mình may mắn?

- Đây là điều bất ngờ ngoài dự định của tôi và ban nhạc. Clip Cát bụi lên mạng Youtube ngày đầu đã được chú ý xôn xao, ngày thứ 2 thì rộ lên. Tôi không hề nghĩ mọi người sẽ hưởng ứng nhiều như thế mà chỉ cho rằng clip đó là một điều thú vị nhỏ và rồi sẽ qua thôi, như bao nhiêu clip khác đã được đăng tải.

Thực sự tôi chỉ nghĩ đây là tiết mục tập chơi, lâu lâu mang ra "xuất chiêu" cho vui vì đã biết từ đầu là hát nhái giọng không thích hợp để biểu diễn. Tuy nhiên Đức Thảo, thành viên của It's Time cho rằng nhóm chơi acoustic là phong cách gần gũi với mọi người thì thỉnh thoảng biểu diễn cho xôm cũng được. Tôi cũng nghĩ vậy vì tiếp cận gần gũi, hòa đồng với khán giả là điều ban nhạc luôn hướng đến.

Ngoài tài giả giọng, Mai Quốc Việt còn được khen có nụ cười tươi, thu hút mọi người.

- Từ sau khi nổi tiếng nhờ clip hát nhại giọng, anh có đắt show hơn trước?

- Trước khi có clip đó thì chúng tôi cũng khá bận rộn với các sô diễn hàng tuần, trừ ngày thứ 2 tại các quán cà phê, phòng trà. Bây giờ chúng tôi được biết đến nhiều hơn thì mở rộng phạm vi biểu diễn ra sân khấu lớn, giảm bớt những chỗ quen thuộc, đến với nhiều đối tượng khán giả hơn. Tuy nhiên những nơi thân thiết, nơi đầu tiên mời nhóm tới hát như phòng trà của chị Siu Black thì vẫn duy trì. Nói chung, "nổi tiếng" nhờ hát nhại giọng chỉ mang lại cho nhóm cái tiếng và chúng tôi lấy đó làm đà để phát huy sở trường của mình. Bây giờ nhiều người chú ý lắng nghe It's Time hát hơn và tìm ra được cái hay riêng của nhóm nên chúng tôi cũng có được nhiều nhận xét, đánh giá tốt. Nhờ đó mà cát-xê cũng cao hơn trước (cười).

- Có khả năng giả giọng 20 ca sĩ rất ấn tượng, sắp tới anh có định lập kỷ lục mới với biệt tài này?

- Tôi sẽ không hát giả giọng nữa vì đó không phải phong cách tôi muốn hướng tới. Người ta thì cảnh báo tôi lạm dụng việc hát nhại sẽ mất đi chất nhạc của mình nhưng tôi biết không thể xảy ra chuyện đó. Tôi ngừng nhại giọng vì muốn mọi người nghe giọng thật của mình. Dạo này khán giả cũng ít yêu cầu tôi hát giả giọng rồi vì cũng nhiều người quan tâm đến giọng thật của Mai Quốc Việt thế nào. Vả lại, mỗi lần được yêu cầu giả giọng, tôi cũng khó chịu và tỏ thái độ phản ứng. Chắc người ta thấy vậy cũng ngại...

Tôi không nghĩ khả năng giả giọng là điều gì ghê gớm hay đặc biệt để mình phải tận dụng hay lạm dụng nó cả. Trước đây bạn bè cũng chẳng mấy ai biết tôi hát nhại được.

- Biết cách giả giọng nhiều ca sĩ nổi tiếng, anh có học những cái hay từ họ?

- Tất nhiên phải có rồi. Trong khi tìm hiểu giọng hát của các ca sĩ đàn anh, đàn chị đi trước, tôi sẽ chắt lọc ra những cái gì hay nhất để học hỏi đồng thời cũng tự ý thức làm sao không làm lu mờ chất riêng của mình. Chẳng hạn tôi biết giọng mình chưa phải hoàn hảo, có lúc hát nốt cao tốt, có lúc thì không nên học kỹ thuật hát nốt cao, hát lâu không mệt, cách luyến láy không phô hay chênh, cách nhả chữ cuối câu không bị "tuột", học lấy hơi, hát sao cho tình cảm...

Mai Quốc Việt và hai thành viên còn lại của It's Time là Đức Thảo, Khắc Tuận.

- Giọng thật của anh cũng khá hay, vậy theo anh lý do vì sao trước đây khán giả thờ ơ với mình?

- Chúng tôi diễn chủ yếu ở quán cà phê, lâu lâu mới hát event. Một nhóm nhạc bình thường khi đi hát chỉ cần cầm theo đĩa playback, micro và lên sân khấu hát rất thoải mái. Thậm chí nếu sức khỏe không tốt họ còn có thể hát nhép. Còn chúng tôi khi biểu diễn trong các chương trình truyền hình trực tiếp, người ta yêu cầu phải thu âm sẵn, chúng tôi không làm được điều đó vì It's Time hát live, không nhép được. Chúng tôi luôn muốn khán giả trực tiếp nghe giọng thật của mình dù hát live thì không thể an toàn bằng hát nhép được.

Ngoài ra chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn về âm thanh. Mỗi lần biểu diễn, nhóm phải chuẩn bị đồ đạc khá lỉnh kỉnh với 2 cây guitar, 4 micro, 2 giắc cắm đàn guitar và phải đến nơi diễn để kiểm tra mọi thứ trước. Nếu hôm nào bận quá không tới thử âm thanh được là thể nào cũng gặp trục trặc. Có lẽ đó là những lý do bản thân tôi cũng như It's Time chưa suôn sẻ tới với đông đảo khán giả được.

- Từng giành một số giải thưởng như lọt vào chung kết Sao Mai 2008, giải nhì thi hát nhạc Trịnh Công Sơn, Huy chương vàng giọng ca ngành du lịch năm 2009... nhưng khi nhắc đến anh, người ta vẫn phải kèm cụm từ 'ca sĩ giả giọng'. Sắp tới, anh có dự định tiếp tục chinh phục các cuộc thi âm nhạc để có danh xưng đàng hoàng hơn?

- Nếu là những cuộc thi vui dành cho nghệ sĩ thì tôi sẽ tham gia còn cuộc thi âm nhạc cho những thí sinh bình thường như Vietnam Idol hay Sao Mai điểm hẹn thì chắc là không. Thú thực là tôi cũng muốn thi nữa nhưng hiện tại điều kiện không cho phép. Tôi quá bận rộn. Nếu là cuộc thi dành cho các nghệ sĩ thì thường ban tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với thời gian biểu của người chơi hơn. Bây giờ tôi chủ trương tập trung cho biểu diễn chuyên nghiệp hơn là thi thố.

- So với các ban nhạc khác thì rõ ràng các thành viên It's Time không có lợi thế về ngoại hình bằng họ. Anh có nghĩ đây là điều bất lợi cho bản thân mình cũng như nhóm nhạc?

- Tôi không lo lắng chuyện ngoại hình. Các nhóm nhạc nam khác lên sân khấu phải bóng bẩy, chăm chút bề ngoài, vũ đạo chuẩn, giữ đội hình đẹp còn It’s Time thì chơi đội hình cố định trống ngồi giữa 2 guitar, hoàn toàn không có nhảy nhót nên style trang phục đơn giản chỉ cần bụi bụi cá tính là phù hợp nhất.

Không có lợi thế ngoại hình cao to, đẹp trai như các boy band khác nhưng Mai Quốc Việt cho biết, It's Time rất tự tin với phong cách bụi, gần gũi với khán giả.

- Có ý kiến cho rằng nhóm các anh phối bè chưa êm. Anh nghĩ sao?

- Khi biểu diễn mà sức khỏe không tốt thì cũng khó tránh khỏi sai sót nhưng chắc chắn chúng tôi luôn luyện tập và cố gắng phối bè với nhau thật ăn ý. Nghệ thuật đòi hỏi sự điêu luyện, chuyên nghiệp nên chúng tôi cũng cố gắng cải thiện bản thân và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để các buổi diễn luôn suôn sẻ, khiến khán giả hài lòng.

- Các thành viên của It's Time đều khá trẻ và là những gương mặt mới của showbiz. Các anh có định tìm kiếm ông bầu cho mình?

- Chúng tôi cũng nhận được một số lời mời nhưng sau đó người ta lại không thấy nói năng gì nữa, chắc có trục trặc. Nhóm muốn có ông bầu, người quản lý nhưng nếu có thật thì cũng phải xem kế hoạch của họ cho mình như thế nào và nhiều thứ khác cũng phải nghiên cứu kỹ càng mới quyết định được.

- Lập nhóm và đi diễn chung được gần 1 năm, các thành viên It's Time có bao giờ xảy ra bất đồng?

- Tất nhiên là cũng có những tranh cãi nhưng tất cả đã được giải quyết êm đẹp vì cả ba chúng tôi có niềm đam mê chung và biết là không thể thiếu nhau. Hát solo thì cảm thấy buồn lắm không có bè không hòa quện và không thể máu với nhau được. Hát với nhóm thấy hay, cảm giác âm nhạc cũng thăng hoa hơn.

- Kế hoạch với ca hát sắp tới của anh là gì?

- Chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện một tour diễn ở hơn 10 trường đại học, từ Bắc vào Nam. Sau đó nhóm sẽ tập trung ra một album riêng.

  • Hương Giang thực hiện
    Ảnh:
     Tân Đà Lạt, Cúm Photo, Theo NgoiSao