Phông chữ
Một vẻ đẹp trong veo, không hề tì vết, hơn nhiều so với những gì người ta xem nghe đọc về cô trên báo... đó là cảm giác khi tôi gặp Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, hoa hậu Việt Nam tại châu Âu năm 2009.

Kiều Khanh đi nghỉ mát Vũng Tàu cùng mẹ và em trai tám tuổi. Mẹ Kiều Khanh kể thời có bầu Kiều Khanh, bà hâm mộ cô hoa hậu Đỗ Thị Kiều Khanh lúc đó đoạt vương miện hoa hậu áo dài báo Phụ Nữ TP.HCM 1989. Bà treo hình cô hoa hậu áo dài có gương mặt phúc hậu và nụ cười sáng bừng ấy khắp trong phòng của mình để mong sau này sinh được cô con gái có vẻ đẹp mơ ước ấy. Thật không may mắn, bà sinh ra cô con gái bé bỏng cũng đặt tên là Kiều Khanh nhưng không hề xinh đẹp lúc lọt lòng, chỉ được cái dễ nuôi.

Kiều Khanh sinh ra ở Đức, là kết quả của một cuộc hôn nhân đầm ấm của cha mẹ cô là người Việt Nam sang Đức hợp tác lao động. Cái lạ là Kiều Khanh hồi nhỏ xấu vậy mà sao càng lớn càng xinh đẹp. Nét mặt rất phụ nữ Việt Nam, không chút lai tạp nhưng có lẽ nhờ dinh dưỡng mà cô được sở hữu chiều cao cũng đáng nể: 1,76m.

Từ ngày đăng quang hoa hậu cô thường xuyên nhận được nhiều thư từ hâm mộ, làm quen của các bạn bè khắp nơi gửi về... Nhưng bước chân về nhà, cô vẫn là cô con gái ngoan, hết lòng hiếu thảo lễ phép với cha mẹ và mọi người xung quanh. Sinh ra và lớn lên ở Đức, nhưng Kiều Khanh được giáo dục hoàn toàn là một cô gái Việt thấm đẫm văn hoá Á Đông. Kiều Khanh học giỏi ở trường mà vẫn phụ cha mẹ quán xuyến công việc ở nhà, chăm sóc em trai nhỏ bé. “Nó chăm em trai như chăm con vậy”, mẹ Kiều Khanh kể. Và đặc biệt, cô quan tâm đến giá trị “gìn vàng giữ ngọc” của người con gái Việt Nam. Cô bảo với mẹ: “Mẹ ơi, tại sao Việt Nam mình có truyền thống giữ gìn sự trong trắng trước hôn nhân đẹp như vậy, sao mình không giữ mà lại để mất đi. Con mong rằng con sẽ giữ gìn được!”

Có lẽ vì thế mà cha mẹ cô đều khẳng định họ rất yên tâm về cô con gái mới đang ngấp nghé tuổi đôi mươi nhưng đã có nhiều suy nghĩ chín chắn, sâu sắc. Kiều Khanh về nước lần này vì cô được đặc cách tham gia chung kết Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Kiều Khanh cho biết, cuộc thi lần này có rất nhiều thí sinh tài sắc vẹn toàn, nên cô sẽ phải nỗ lực nhiều hơn những lần thi trước đây ở châu Âu. Một phần, vì Kiều Khanh mong nếu có được vị trí cao nhất của cuộc thi, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc đóng góp cho mảnh đất mà cô luôn mong ước được trở về.

BÀI VÀ ẢNH: LOANBB