Phông chữ

Bất kỳ thứ gì có thể gọi tên được cũng có thể làm nên chủ đề của một bảo tàng. Trên khắp thế giới, người ta đã xây dựng nhiều bảo tàng độc đáo như bảo tàng người ngoài hành tinh, bảo tàng giày dép, bảo tàng “của quý”, bảo tàng “sex”...

 

 

 

 

 

 

1. Bảo tàng chuối quốc tế tại Hesperia, California, Mỹ

Sau 38 năm dẫn dắt Bảo tàng và câu lạc bộ chuối quốc tế, Ken "Bananister" Bannister đã bị thị trấn yêu cầu tách ra. Người dân ở đây có vẻ như đã chán với trò kinh doanh bảo tàng lặt vặt của anh và muốn dùng không gian miễn phí này cho các đồ tạo tác của nhà lịch sử địa phương, John Swisher. Nhưng rất may, Bannister đã tìm được địa điểm mới cho bộ sưu tập của anh và sẽ tái mở cửa bảo tàng gần Palm Springs, California vào tháng 1/2011.


 

2. Bảo tàng mì ăn liền Momofuku Ando ở Osaka, Nhật Bản

Đây là một điểm đến yêu thích của những cô cậu “nhất quỷ nhì ma” và những sinh viên đại học “cháy túi”. Bảo tàng cũng nhằm vinh danh nhà sáng chế ra mì ăn liền Momofuko Ando và tự hào có một rạp hát có hình dáng bên ngoài giống như một chiếc Cup Mì khổng lồ, một hiệu mì tự phục cùng cùng một bản sao lớn bằng kích cỡ thật chiếc “lán nghiên cứu” của Ando. Nhưng trên hết, bảo tàng không đánh phí vào cửa.


 

3. Bảo tàng tóc của Leila, Independence, Missouri, Mỹ

Bảo thàng đang ở tuổi 20 này sẽ giúp bạn quên đi những nỗi lo về tóc, đưa bạn đến với bộ sưu tập trang sức làm từ tóc người, chiêm ngưỡng hàng trăm vòng nguyệt quế tóc, một số có từ những năm 1800.

4. Bảo tàng người ngoài hành tinh, Roswell, New Mexico, Mỹ

Với những ai “muốn tin vào UFO”, không có nơi nào tốt hơn là Bảo tàng và trung tâm nghiên cứu UFO quốc tế ở Roswell, New Mexico. Nếu bạn đến vào đầu tháng 7, sẽ có cơ hội tham dự lễ hội UFO, kéo dài 3 ngày, kỷ niệm sự kiện đĩa bay vào năm 1947 tại đây. 


5. Bảo tàng thử nghiệm hạt nhân – Las Vegas

Nằm cách Dải Las Vegas vài cây số, bảo tàng thử nghiệm hạt nhân lưu giữ những gì liên quan đến một vụ thử nghiệm hạt nhân.



6. Bảo tàng điện thoại của Bob Riddell, Wawina, Minnesota, Mỹ

Bob Riddell là chủ và cũng là nhân viên duy nhất của công ty điện thoại nhỏ nhất Mỹ tại Wawina. Ông cũng tình cờ sở hữu một trong những bộ sưu tập điện thoại lớn nhất nước.



7. Bảo tàng người chết – Hollywood

Hoạt động được 15 năm, Bảo tàng người chết lưu giữ tất cả mọi thứ khiến người xem dựng tóc gáy. Bộ sưu tập của bảo tàng gồm chiếc đầu bị máy chém “xén” của Henri Désiré Landru, kẻ giết người hàng loạt tại Paris, chiếc giường tầng nguyên bản và miếng vải giáo phái Heaven's Gate, liên quan đến vụ tự sát tập thể tồi tệ nhất lịch sử Mỹ.


8. Bảo tàng giải phẫu Mütter, Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ

Được một giáo sư phẫu thuật đã về hưu của Đại học y Jefferson thành lập, bảo tàng đã và đang cung cấp thông tin bổ ích cho cả những người chuyên và không chuyên về giải phẫu người cũng như những bất thường trong y học kể từ năm 1858.



9. Bảo tàng “của quý” tại Husavik, Iceland

Bảo tàng “của quý” duy nhất trên thế giới này được mở vào năm 1994, khi nhà điêu khắc Sigurdur Hjartarson lần đầu tiên trưng bày bộ sưu tập “của quý” của mình trước công chúng. Bảo tàng đã gây ra những phản ứng trái chiều, giận dữ, giễu cợt... và thậm chí còn là cảm hứng cho bài hát đầy lôi cuốn “Das Pe-Pe-Penis Museum von Reykjavik”.



10. Bảo tàng tình dục, New York, Mỹ

Mở cửa từ  năm 2002, MoSex's có mục tiêu là “bảo tồn và thể hiện lịch sử, sự phát triển, tầm quan trọng về văn hóa của hoạt động tình dục của nhân loại”. Mặc dù nằm ở phần ít “quyến rũ” nhất Manhattan, bảo tàng vẫn phát triển mạnh mẽ sau 8 năm.



11. Bảo tàng giày dép thành phố Marikina, Manila, Philippines

Có 3.000 đôi giày và không có chỗ nào để cất? Tại sao không mở một bảo tàng? Năm 2001, Imelda Marcos, người có bộ sưu tập giày nổi tiếng toàn cầu, đã làm như vậy. Sau khi trở về từ cuộc sống lưu vong, cựu đệ nhất phu nhân Philippines Marcos đã mở Bảo tàng giày thành phố Marikina. Bảo tàng giày hiện có 800 đôi từ bộ sưu tập của người đàn bà đầy tai tiếng này, trong đó có đôi bà đi năm 1989, khi cùng chồng trốn khỏi phủ tổng thống.



12. Bảo tàng James Bond, Keswick, Cumbria, Anh

Năm 2009, một bác sỹ nha khoa về hưu và là một người hâm mộ James Bond, đã bán florua để lấy rượu martinis và mở bảo tàng James Bond đầu tiên trên thế giới ở Cumbria, Anh. Nelson thu thập tất cả những đồ dùng trên phim của Bond và cả những chiếc xe huyền thoại, khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt. Ngoài ra, bảo tàng nằm ngay sau Bảo tàng bút chì Cumberland, nơi có chiếc bút chì màu dài nhất thế giới.



13. Bảo tàng đồ hộp, Austin, Minnesota, Mỹ

Tất cả mọi thứ bạn muốn biết về Spam (đồ hộp) đều có thể tìm thấy ở bảo tàng Spam tại Austin này, cho người xem có cái nhìn sâu hơn về lịch sử cũng như ý nghĩa văn hóa của thực phẩm đóng hộp Mỹ.


 

14. Bộ sưu tập lớn nhất của những bản sao nhỏ nhất những vật lớn nhất thế giới

Ở thế giới siêu kích cỡ, một người Mỹ có thể trở nên bé xíu. Dưới óc sáng tạo của nghệ sỹ Erika Nelson, bảo tàng gồm những địa điểm hấp dẫn thu nhỏ làm bằng tay và tất cả có thể đề vừa một chiếc xe buýt loại nhỏ (chứa 12 người). Trước đây Nelson nổi tiếng khi mang bảo tàng của bà ra đường, thì ngày nay chiếc xe buýt nhỏ đó đang được đặt ở trung tâm Lucas, Kansas, Mỹ. “Bộ sưu tập lớn nhất thế giới những bản sao nhỏ nhất thế giới của những thứ lớn nhất thế giới” hiện đang đậu gần “Khu vườn Địa đàng” nổi tiếng.



Phan Anh