Phông chữ

Christ Carrying the Cross Dragged By A Rascal, bức tranh 474 năm tuổi do họa sĩ Italia Girolamo de Romani vẽ vào khoảng năm 1538, từng bị Phát xít Đức cướp ở Pháp trong Thế chiến II, đã được Chính phủ Mỹ trao trả về cho người thừa kế của nó, chấm dứt 15 năm nỗ lực quốc tế nhằm trả bức tranh về đúng chủ sở hữu.

Họa phẩm này là 1 trong số 70 đồ vật bị đánh cắp từ bộ sưu tập của Frederico Gentili di Giuseppe, một người Italia gốc Do Thái từng sống ở Paris. Ông qua đời vào năm 1940, một tháng trước khi Phát xít Đức xâm chiếm Pháp. Các con và cháu ông đã rời khỏi đất nước này.

Bộ sưu tập bị Chính phủ Vichy Pháp bán vào năm 1941 và năm 1997 các cháu của ông Gentili đã đâm đơn kiện để giành lại bộ sưu tập này.

Bức tranh Christ Carrying the Cross Dragged By A Rascalmô tả Chúa Jesus Christ đội chiếc vòng gai, vác cây thập tự và mặc một chiếc áo choàng lụa màu đồng. 

Dựa vào lời kể của một nhân viên hãng đấu giá Christie's hồi tháng 6/2011, các nhà điều tra của Interpol đã báo cho các quan chức Mỹ rằng nhiều khả năng đây là bức tranh bị đánh cắp. Tháng 11, các quan chức Mỹ tiếp tục điều tra ở cả 2 bờ Đại Tây Dương và phát hiện ra họa phẩm này là một trong hàng trăm ngàn tác phẩm nghệ thuật bị Phát xít Đức đánh cắp từ các gia đình Do Thái ở châu Âu.

Lionel Salem, cháu nội của ông Gentili, cho biết gia đình ông có kế hoạch bán bức tranh tại hãng Christie's ở New York vào ngày 6/6. Bức tranh đã được bảo hiểm với giá 2,5 triệu USD.

  • Tuấn Vĩ (TTVH)