Phông chữ

Một nhân viên bưu điện nghỉ hưu khi đi nghỉ mát ở Đức đã tìm thấy một cái chai chứa một mẩu thư được thả trôi trên biển 108 năm trước. Đây có thể là "thư chai" lâu năm nhất từng được tìm thấy.

 

Thông điệp trong chai này đã được bà Marianne Winkler tìm thấy khi đang nghỉ mát ở đảo Amrum - Đức từ hồi tháng 4-2015 nhưng khi đó, bà không ngờ mẩu thư trong chai này lại “lão” như vậy.

Bà chia sẻ với báo địa phương Amrum News: “Việc tìm thấy một thông điệp trong chai trên bờ biển luôn là một niềm vui”. Vì không thể mở được nút chai nên vợ chồng bà Winkler đã phải đập vỡ cái chai để lấy bức thông điệp ra.

Theo báo Telegraph của Anh, cái chai này đã được các nhà khoa học Anh thả xuống biển Bắc 108 năm trước. Thông điệp trong chai được viết bằng 3 ngôn ngữ Anh, Đức và Hà Lan, nội dung hứa hẹn thưởng 1 đồng shilling Anh cho bất kỳ ai tìm thấy và gửi lại cái chai (trước năm 1971, một bảng Anh bằng 20 shilling nhưng ngày nay đơn vị tiền tệ này không tồn tại nữa). Người nhặt được chai được yêu cầu điền thêm một số thông tin về nơi tìm được cái chai và trong hoàn cảnh nào họ đã tìm thấy nó.

Địa chỉ gửi cái chai về được ghi là Hiệp hội Sinh học biển ở Plymouth - Anh. Ông George Parker, cựu chủ tịch hiệp hội này, xác định đây là một trong 1.020 chiếc chai được thả xuống biển từ năm 1904 đến năm 1906.

Vỏ chai được thiết kế đặc biệt sao cho nó chỉ nổi trên đáy biển một chút, do vậy rất có thể nó đã được những dòng biển sâu mang đi dưới lòng biển. Việc thả những cái chai như vậy xuống biển nhằm giúp các nhà khoa học thực hiện dự án khám phá độ sâu của các dòng biển. Chiếc chai này đã trôi đến hòn đảo cách xa nước Anh khoảng 500 km.


Thông điệp trong chai với phần thưởng 1 shilling. Ảnh: AP


Sau khi gửi trả chiếc chai, vợ chồng bà Winkler đã nhận được số tiền thưởng được hứa trong thông điệp: 1 shilling. Nhưng họ vẫn đang chờ Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận liệu đây có phải là thông điệp trong chai trên biển lâu năm nhất được tìm thấy hay không.

Kỷ lục hiện nay thuộc về một cái chai chứa thông điệp khác được tìm thấy sau 99 năm 43 ngày trôi trên biển. Nó cũng được thả xuống biển để nghiên cứu khoa học vào năm 1914 và được tìm thấy ở phía Tây đảo Shetland - Scotland vào tháng 7-2013.

N.Thương (theo India Today)