Phông chữ

Jürgen W. - một người đàn ông ở vùng Düsseldorf  thuộc Đức đã có thể sang Indonesia thăm con trai bằng tiền của nhà nước. Đây là vụ việc hy hữu và hoàn toàn có thật.

 

Tòa án Xã hội bang Nordrhein-Westfalen vừa ra phán yêu cầu Trung tâm việc làm Düsseldorf phải thanh toán cho Jürgen khoản tiền 2.100 euro để người này có thể sang Indonesia dự sinh nhật 10 tuổi của cậu con trai Sascha đang sống cùng mẹ ở quốc gia Đông Nam Á.

Jürgen là một người thất nghiệp và sống bằng trợ cấp xã hội (Hartz IV). Bốn năm trước, người vợ gốc Indonesia của Jürgen đã quyết định ly thân và đưa Sascha về Indonesia sinh sống. Từ đó đến nay, Jürgen vẫn thi thoảng liên lạc với cậu bé và trong lần sinh nhật cậu bé tròn 10 tuổi, Jürgen quyết định ra Trung tâm việc làm Düsseldorf để... xin kinh phí cho chuyến đi thăm con trai với lý do để cha con gặp nhau và sợ con lạ mà xa lánh bố.

Tất nhiên trung tâm này đã khước từ yêu cầu và người đàn ông 62 tuổi đã đệ đơn kiện lên Tòa án xã hội bang Nordrhein-Westfalen. Vụ việc đã được tòa ra phán quyết nhanh chóng do sát tới ngày sinh nhật của cậu bé.

Theo đó tòa yêu cầu Trung tâm việc làm Düsseldorf thanh toán khoản chi phí 2.100 euro cho người cha sang thăm con trong 3 tuần trên cơ sở thực tế "người con trai đang sống ở nước ngoài" và việc "cha con gần gũi là tối quan trọng cho sự phát triển của đứa trẻ."

Chi phí này sẽ bao gồm tiền máy bay, ăn ở và chi tiêu trong những ngày ở Indonesia./.

TTXVN