Phông chữ

Chú gấu Anton đã chết tại vườn thú Wilhelma ở Stuttgart (Đức) hôm chủ nhật (9/2). Những báo cáo cho thấy chú gấu 25 tuổi này đã có những hành động khác lạ trong nhiều ngày, nhưng nguyên nhân của tình trạng này chỉ thực sự sáng tỏ khi nó bắt đầu nôn ra một mảnh vải.

 

Bác sĩ thú y đã cho Anton uống thuốc gây nôn nhằm làm sạch dạ dày, và dù chú gấu này đã nôn ra nhiều phần của túi và áo khoác nhưng nó vẫn không qua khỏi bởi bị thương và nhiễm trùng bên trong.


Hàng rào bao quanh chú gấu này là hàng rào điện, và người ta vẫn chưa rõ vì sao gấu lại bị ăn phải túi, áo khoác.

Chia sẻ với trang tin tức The Local của Đức, người trông nom Anton là Andreas Wössner và Jürgen Diesenhofer cho hay: “Phải có một thứ gì đó rất ngon trong đó, một cái gì đó mà Anton không thể cưỡng lại.”

Bác sĩ Tobias Knauf-Witzens nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông báo bất kì vật thể nào rơi qua hàng rào. Ông nói: “Giá chúng tôi biết là có cái gì đó đã lọt vào bên trong hàng rào thì chúng tôi có thể đã cứu sống được Anton.”

Chú gấu này lẽ ra có thể sống thêm 15 năm nữa, không phải là nạn nhân đầu tiên tại vườn thú. Một chú hà mã tên Egon đã chết một vài năm trước sau khi nuốt phải quả bóng tennis, và Charly, chú hải cẩu cuối cùng tại vườn thú này đã chết sau khi nuốt phải một con gấu bông./.

CTV Mỹ Hòa/VOV online