feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Có lẽ cái tên Lee Kirby đã không còn quá xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam nữa, nhất là đối với những ai đang sống xa tổ quốc bởi anh chính là chàng ca sỹ người Anh đã hát ca khúc „Quê nhà“ được truyền tải trên mạng vào dịp Tết 2010.

Bằng chất giọng ấm áp và truyền cảm, Lee đã chinh phục khán giả Việt Nam bằng tình yêu của chính anh dành cho đất nước Việt, con người Việt và âm nhạc Việt – những phần mà có lẽ từ đây sẽ không thể thiếu trong cuộc đời của anh.


Tôi gặp Lee vào một buổi chiều ở Hamburg trước khi anh chuẩn bị cho buổi biểu diễn ban tối trong chương trình Vietnam by night và cũng đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với anh chàng khá dễ thương và duyên dáng này. Lee kể cho tôi nghe tình yêu Việt Nam của anh, Lee hát tặng riêng tôi bài hát „Quê nhà“ mà tôi yêu thích bằng một giọng tiếng Việt khá chuẩn, tôi đã không nghĩ rằng trước mắt tôi là một anh bạn Tây chính gốc, mà là một Lee mộc mạc, chân thành với một tình yêu dành cho Việt Nam thật nồng nàn và sâu đậm.


Hương Việt: Mình thắc mắc là tại sao Lee hát tiếng Việt giỏi thế mà không nói được tiếng Việt?


Lee Kirby: „Tôi không thông minh và rất lười“ (câu trả lời nguyên bản bằng tiếng Việt của Lee). Mình có rất nhiều bạn Việt Nam và những người đó đã dạy cho mình những cái cơ bản, từ sự khác nhau giữa các dấu „huyền“, „sắc“, „ngã“,“ hỏi“,“nặng“. Mình chưa học được nhiều tiếng Việt mà đầu tiên chỉ là học cách phát âm để hát được các bài hát mà thôi chứ chưa thực sự có thời gian để học sâu vào. Mình mới chỉ học được cách đánh vần để đọc tiếng Việt nhưng chưa thể hiểu hết được nghĩa của nó.


Hương Việt: Lee bắt đầu hát nhạc Việt từ khi nào và tình yêu Lee dành cho âm nhạc Việt Nam bắt đầu từ đâu?


Lee Kirby: Mình bắt đầu thực sự học hát tiếng Việt sau khi mình trở lại từ Việt Nam năm 2004. Trước đó mình có biết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau khi nghe một album của Mỹ Tâm. Rất nhiều bài hát trong album này có phong cách khá mới và theo xu hướng thị trường, nhưng có một bài tên là "Đêm thấy ta là thác đổ" nghe rất khác  và nó đã thu hút mình. Bài hát này đã khiến mình rất tò mò để tìm hiểu nhạc Việt nhiều hơn, bởi nó rất khác lạ. Bất cứ ai biết mình cũng biết mình là người rất rất hiếu kì. Bạn có thấy vậy không?


Hương Việt: Trong tất cả những bài hát Việt Nam mà Lee từng hát, Lee thấy mình thành công với bài hát nào nhất theo cảm nhận của riêng Lee?


Lee Kirby: Thành công nhất ư? Mình nghĩ chắc điều này phải để mọi người đánh giá. Dù vậy, bài hát đầu tiên mình "yêu" là Diễm Xưa. Mình có tình cảm đặc biệt với bài hát này ngay cả trước khi mình hiểu lời của nó. Và, trời ơi, khi Khánh Ly hát bài này, mình đã run dọc xương sống. Thật đấy. Giọng Khánh Ly và bài này... bó tay! :)


Hương Việt: Các bạn Việt Nam, nhất là các bạn trẻ đang sống và học tập xa quê hương, khi nghe bài hát „Quê nhà“ mà Lee hát, hầu như ai cũng bùi ngùi xúc động và rơi nước mắt. Vậy khi hát bài  hát đó , Lee có cảm giác gì không?


Lee Kirby: Với mỗi bài hát, mình hiểu rõ ý nghĩa của chúng và hi vọng là mình đã truyền tải cảm xúc đến mọi người khi hát. Bài Quê Nhà đã từ từ ngấm vào mình trong một khỏang thời gian khá dài. Nó hàm chứa rất nhiều cảm xúc của mình. Mình nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi sống xa nhà trong 7 tháng vào năm 2004. Mình nhớ lại cảm giác xa quê dù nơi mình ở không có lũ tre, không có bờ đê như ở đất nước của các bạn. Hơn nữa mình nghĩ ai cũng có kinh nghiệm trong việc làm tổn thương hay bị tổn thương trong một mối quan hệ hay trong một tình yêu không trọn vẹn. Mình nghĩ đọan thứ tư diễn tả điều này trọn vẹn. Mình rất thích những câu hát về đôi mắt đen, nó khiến mình rất xúc động.


Thường thì với những bài hát, tất nhiên là mình nghĩ việc nắm bắt được cảm xúc của tác giả khi sáng tác là rất quan trọng, nhưng một khi bạn đã làm được điều này rồi, thì mình nghĩ cách bạn hiểu bài hát cũng quan trọng không kém, nếu không muốn nói là hơn. Khi bạn nhìn một bức tranh, người nghệ sĩ không phải lúc nào cũng cho bạn thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Họ khiến bạn phải tưởng tượng. Đối với mình thì âm nhạc cũng tương tự thế. Vì vậy có thể cách mình hiểu bài Diễm Xưa và Quê Nhà không thật sự giống tác giả, nhưng bằng cách nào đó, chỉ cần mình có cảm xúc mãnh liệt đối với lời nhạc, và có hình ảnh trong đầu, thì có thể sự khác nhau ấy cũng không thật sự quan trọng lắm.


Hương Việt: Lee từng hát một số bài của Trịnh Công Sơn, trong đó có „Diễm xưa“, phải chăng đó là người nhạc sĩ mà Lee yêu thích. Lee có thể nói là vì sao không?


Lee Kirby: Rất khó nói. Bây giờ thì mình nghĩ là TCS, vì mình rất yêu các bài Diễm Xưa, Ru Ta Ngậm Ngùi và Hạ Trắng. Nhưng mình cần học thêm nhiều bài hát của các tác giả khác nữa mới có thể có so sánh công bằng được.


Hương Việt: Là người yêu nhạc và cũng hát khá thành công, vậy công việc Lee hiện đang làm có liên quan đến âm nhạc không? Công việc chính hiện nay của Lee là gì?


Lee Kirby: Mình hiện đang làm quản lý ở một trường cao đẳng có tên là Ashbourne, nằm ở khu Kensington và rất tiếc là công việc của mình không thật sự liên quan đến âm nhạc. Mình phụ trách điều khiển các họat động ở Ashbourne, ngôi trường này thuộc về bố mình.


Hương Việt: Lee đã đến Việt Nam bao giờ chưa và thành phố nào để lại trong Lee nhiều ấn tượng nhất?

Lee Kirby: Mình đã tới Việt Nam tổng cộng 7 lần và cũng đã đi được khắp mọi nơi, nhưng nếu nói thành phố nào để lại trong mình nhiều ấn tượng nhất thì quả thật là khó, bởi vì thành phố nào, miền nào Lee cũng có bạn cả, giả sử nếu mình nói mình yêu miền bắc thì các bạn miền nam sẽ giận và ngược lại, tóm lại thì mình yêu cả ba miền (cười)


Hương Việt: Lee có dự định về Việt Nam sống không?


Lee Kirby: Nếu mình cưới một cô gái Việt Nam thì mình sẽ sẵn sàng…(cười)


Hương Việt: Vậy đã có cô gái Việt Nam nào đã để lại trong Lee ấn tượng tốt để có thể tiến xa hơn không?


Lee Kirby: Hiện tại hình như là chưa, lý do thì….khó lắm, chắc là mình chưa tìm được người hợp ý.


Hương Việt: Lee có thể tâm sự một chút về cuộc sống riêng?


Lee Kirby: “I´m not gay and I´m single”


Hương Việt: Câu trả lời này thật bao nhiêu phần trăm vậy?


Lee Kirby: Một trăm phần trăm!


Hương Việt: Gặp Lee ngoài đời thấy Lee cực kì dễ thương, nếu được nói về mình Lee sẽ nói như thế nào?


Lee Kirby: Cũng y nguyên như bạn vừa nói đó (cười)


Và tôi cũng thấy như thế thật. Có thể là do nụ cười thân thiện với vốn tiếng Việt bập bẹ nhưng tính tình lại cởi mở, tự nhiên nên có lẽ sẽ không có lý do gì để không yêu mến Lee khi gặp anh chàng này ngoài đời thực. Thay mặt cho Tạp chí Hương Việt, mình xin gửi tới Lee lời chúc tốt đẹp nhất và mong cho tình yêu của Lee dành cho Việt Nam sẽ luôn đi mãi cùng thời gian.

Thực hiện: Hoàng Yến Anh, tapchihuongviet.eu

 


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.