feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ
Khán giả  Việt Nam yêu âm nhạc có lẽ không còn lạ  gì với cái tên Đàm Vĩnh Hưng – một ngôi sao sáng với một phong cách biểu diễn và giọng hát không lẫn vào đâu.
Trong chuyến đi lưu diễn tại Đức của mình, anh đã dành chút thời gian trò chuyện và tâm sự rất cởi mở cùng phóng viên của Tạp chí Hương Việt.

Hương Việt: Từ một người thợ cắt tóc và trở thành một ngôi sao sáng trong làng nghệ thuật VN, chặng đường của anh từ vạch xuất phát đến tận bây giờ có quá khó khăn không?

Đàm Vĩnh Hưng: Nhiều chứ, ngay cái ngày đầu tiên Hưng đã phải phân vân giữa công việc làm tóc và đi hát. Công việc của một người thợ cắt tóc nó đã có sẵn rồi, nó nuôi Hưng hàng ngày, còn việc đi hát thì rất mới, lúc nào cũng phải chờ, khi nào người ta gọi thì mình mới đi hát được vì đâu có ai biết mình là ai đâu. Lúc nào Hưng cũng phải phân vân giữa hai việc; Kiếm sống và đam mê. Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn và khi đã bước vào làng nghệ thuật này mà không có quen biết, không có bạn bè giới thiệu thì quả thực là rất khó. Những cái khó khăn đó giờ cũng đã qua rồi. Mình nhớ có một lần người bạn thân là ca sỹ Vũ Hà nói rằng: "Mày nên chọn một thứ thôi, hoặc là hát, hoặc là tóc„ và sau đó Hưng đã quyết định là Hưng đi hát. Nhưng Hưng vẫn bố trí thời gian, 6h chiều đã đóng cửa tiệm, lái xe đi xa hơn để hát, miễn là được đứng trên sân khấu.

Hương Việt: Một ĐVH trên sân khấu và một ĐVH giữa đời thực có khác nhau nhiều lắm không?

Đàm Vĩnh Hưng: Có chứ, khác rất nhiều. Khi Hưng bước lên sân khấu, Hưng là một người hoàn toàn khác nhưng có một điểm chung là Hưng rất hết mình và không hề tính toán.
 

 
Hương Việt: Bạn em ngày xưa đã dùng nhạc Đàm để tán cô bạn gái của anh ấy và đã tán đổ được thành công đó, anh có tin điều đó không và anh nghĩ sao về điều đó?

Đàm Vĩnh Hưng: Có chứ, Hưng tin điều đó, vì Hưng cũng nhận được rất nhiều thư của các bạn gái, các bạn trai , họ bảo với Hưng rằng Hưng là tình địch của họ, như là: „Mr Đàm- tình địch của tôi“ (cười ). Nhiều bạn đã phải chạy xe đi rất xa để mua cho người yêu một cái đĩa của Đàm chỉ để cho người yêu vui, điều đó giúp Hưng thấy mình như một thiên sứ, là chiếc cầu nối giữa nhiều khán giả lại với nhau. Nhiều người đã dùng những bài hát đó để xin lỗi người yêu của mình hay „xin em hãy hôn em thật lòng“.

Hương Việt: Nhưng khi chia tay, người ta cũng dùng nhạc của anh…

Đàm Vĩnh Hưng: Đúng vậy, ví dụ như „Thương hoài ngàn năm“, Hưng cảm thấy Hưng hãnh diện và Hưng rất vui vì mình đã làm được một điều gì đó trong đời sống.

Hương Việt: Thế đã có ai ở trong đời đã là một chiếc cầu nối cho tình yêu của anh chưa, khi mà anh đã là một thiên sứ, là một chiếc cầu nối tình yêu cho nhiều người khác?

Đàm Vĩnh Hưng: Chưa. (cười) Duyên số và cơ hội nó tới lúc nào thì hay lúc đó thôi, Hưng tin vào duyên số mà.

Hương Việt: Nhiều khán giả nữ vẫn thắc mắc sao anh vẫn chưa lập gia đình? Anh có phải là người đặt tình yêu nghệ thuật lên trên tất cả?

Đàm Vĩnh Hưng: Hưng sẽ chọn công việc và cái sự nghiệp đam mê nghệ thuật của mình lên trên hết.

Hương Việt: Nhưng người ta vẫn nói sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ ở phía sau. Có lúc nào đó anh nghĩ là anh sẽ cần cái đó quan trọng hơn để anh có thể tiến xa hơn trong con đường nghệ thuật của mình không?

Đàm Vĩnh Hưng: Hưng sẽ chứng minh cho mọi người thấy là Hưng sẽ chỉ thích làm những điều ngược lại mà thiên hạ hay làm. Hưng muốn mọi người thấy rằng không có phụ nữ Hưng cũng sẽ thành đạt. Bởi cái nghề của Hưng nó khắc nghiệt quá, nếu như khi công bố là có bạn gái hay có gia đình thì khán giả chắc sẽ bỏ chạy mất.

Hương Việt: Nói như vậy thì anh có đánh giá thấp vai trò của phụ nữ không đấy?

Đàm Vĩnh Hưng: Không phải vậy, Hưng đánh giá rất cao vị trí của phụ nữ trong cuộc sống này, nhưng mà có lẽ cái cá tính của Hưng nó mạnh quá, Hưng sẽ làm những điều người khác không làm và đi những con đường mà người khác không đi.

Hương Việt: Anh từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng: „Hưng là người mạnh mẽ  nên thích một cô gái hiền và  hơi yếu đuối để Hưng che chở  bảo vệ, chỉ yêu cầu là  không cao hơn Hưng, tóc phải dài ngang lưng“, có khi nào anh nghĩ anh sẽ kết hôn với một người khác hoàn toàn như thế? Tình yêu mà, đâu ai biết trước được??

Đàm Vĩnh Hưng: Đúng rồi, cái nhìn đầu tiên để Hưng chọn bạn gái là phải xem người đó có cao hơn Hưng hay không, vì nếu yêu một người mà cao hơn Hưng thì nhìn nó không có xứng.

Hương Việt: Nhưng người ta vẫn nói cái phẩm chất bên trong mới quan trọng hơn cơ mà.

Đàm Vĩnh Hưng: Nhưng mà Hưng là người biết kiểm chế cảm xúc của mình, Hưng còn nhiều cái để Hưng lựa chọn. Hưng chỉ là không thích người phụ nữ cao cho riêng mình thôi chứ Hưng vẫn muốn phụ nữ càng cao càng đẹp để cho đủ chiều cao để đi thi quốc tế chứ (cười).

Hương Việt: Anh từng phát biểu: „Hãy là  một ngôi sao trên sân khấu và  hãy là chính mình ở  ngoài đời“, vậy khi đang trả lời những câu hỏi này, anh thấy mình đang ở đâu?

Đàm Vĩnh Hưng: Hưng phân biệt rõ ràng lắm, khi ở ngoài đời thì Hưng cũng biết nói bậy. Biết vui đùa, biết hẹn hò, biết đi nhậu như bao người khác, nhưng hiện tại lúc này, cái khoảng cách giữa hai chúng ta vẫn là phóng viên và nghệ sỹ, thế nên buộc Hưng phải đóng vai trò của một người nghệ sỹ để lựa chọn những câu nói thích hợp, đàng hoàng và nghiêm túc hơn để trả lời phóng viên

Hương Việt: Có bao giờ anh rơi vào sự tuyệt vọng hay nuối tiếc vì những kì vọng hơi cao của mình?

Đàm Vĩnh Hưng: Không, vì Hưng nghĩ nếu như Hưng không có cái khả năng chiếm bắt hoặc giữ được nó thì Hưng sẽ để nó ở trong đầu của Hưng và chờ đợi những cơ hội sẽ tới với mình. Có một điều rất lạ nữa là Hưng ước cái gì điều đó sẽ tới, không một năm thì ba năm, không ba năm thì năm năm. Tự tin là cái lớn nhất mà Hưng có được, bố mẹ đã cho, gia đình đã cho, cuộc sống đã cho và cuộc đời cũng dạy cho Hưng được điều đó.

Hương Việt: Thế điều gì có thể làm cho anh thiếu tự tin?

Đàm Vĩnh Hưng: Đó là khi Hưng mặc đồ tắm tại vì người mình nó không được đẹp như người mẫu (cười)

Hương Việt: Thế tức là anh không bao giờ ra bể bơi?

Đàm Vĩnh Hưng: Có chứ. Nhưng mà trước khi quyết định ra bể bơi, Hưng phải có những buổi tập đàng hoàng, trước khi đi phải nhắm nhìn cơ thể mình và nói được „Hôm nay cơ thể mình được, bụng không quá to“ (cười)
 

Hương Việt: Anh từng nói anh muốn sở hữu một cuốn sách riêng để viết lại tất cả những gì đã đi qua trong cuộc sống, vậy  đến bây giờ anh đã có cuốn sách ấy chưa?

Đàm Vĩnh Hưng: Rất nhiều người muốn giúp Hưng viết và nhiều đơn vị cũng muốn hợp tác sản xuất, phát hành nhưng Hưng chưa quyết định làm điều đó. Hưng cần thời gian để chọn một nhà văn trẻ ở Việt Nam hiểu Hưng nhiều nhất, viết về Hưng một cách thật nhất và nghiêm túc nhất. Xấu có, tốt có, ngang tàng có, điên cuồng có. Có một vài nhà báo Hưng đánh giá cao ngôn từ của họ ví dụ như Việt Thanh ,  Dương Bình Nguyên, Chu Minh Vũ, Quỳnh Nguyễn, Trung Nghĩa…

Hương Việt: Lần này là lần thứ bao nhiêu anh sang Đức biểu diễn?

Đàm Vĩnh Hưng: Đây là lần thứ 4 Hưng sang Đức biểu diễn, Hưng cũng đi được một số nơi, Hưng thích Berlin và Hamburg. Nhưng cảnh đẹp thì chưa được xem kĩ, đi shopping là chủ yếu.

Hương Việt: Anh đã đi rất nhiều nơi biểu diễn, anh thấy khán giả nữ ở Đức khác với khán giả ở các nước hay là giống nhau.

Đàm Vĩnh Hưng: Hưng thấy khán giả ở châu âu phần lớn ở phía Bắc và Hưng có rất là nhiều khán giả Bắc, những người đó cũng đã có thời gian sống ở Việt Nam và qua lại Việt nam rất đều nên Hưng thấy biểu hiện đón nhận của họ nó cũng giống y như người Việt nam, không quá bỡ ngỡ và ngạc nhiên.

Hương Việt: Châu âu trong mắt anh như thế nào?

Đàm Vĩnh Hưng: Rất lạnh, di chuyển nhiều bằng xe, Hưng nhìn được những tòa nhà rêu phong, những bức tường thành cổ. Phong cảnh rất nhiều di tích lịch sử rất đẹp.

Hương Việt: Thay mặt cho tạp chí Hương Việt, Yến Anh xin cảm ơn anh và chúc anh tất cả những điều tốt đẹp nhất. Chúc cho những ngày còn lại của anh ở châu âu sẽ ấm áp hơn và chúc cho chuyến đi diễn lần này của anh thành công tốt đẹp.


Hoàng Yến Anh, tapchihuongviet.eu

 
 


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.