Ngày 7 tháng 4 vừa qua tại München đã diễn ra một buổi sinh hoạt văn học, khách mời là nữ văn sĩ Lê Minh Hà, tác giả của các tác phẩm như “Những giọt trầm”, “Thương nhớ ngày xưa”, “Gió từ thời khuất mặt”…
Chị là một trong số các nhà văn Việt Nam định cư tại nước ngoài và cũng là một trong những cái tên quen thuộc với nhiều độc giả. Sinh năm 1962 tại Hà Nội, sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học sư phạm chị dạy văn trong khoảng thời gian hơn chục năm trước khi sang Đức, thời gian đầu chị sống tại Limburg, sau chuyển về Berlin và sống tại đó đến nay. Buổi gặp gỡ giao lưu này nằm trong khuôn khổ sinh hoạt văn hóa do một số bạn hữu München tổ chức, nhằm đóng góp thêm vào dòng chảy sinh hoạt cộng đồng của bà con ta tại München.
Đến tham dự còn có nhà văn Nguyễn Văn Thọ, Ca sĩ Ái Thanh, Kiều Lê… ngoài ra buổi sinh hoạt còn lôi cuốn khá nhiều bạn yêu văn chương xa gần cũng như các hội đoàn thuộc nhiều thành phần. Những bản nhạc chủ đề về Hà Nội điểm suốt chương trình đã góp phần tạo không khí văn chương, gợi lên những hoài niệm về một về một vùng đất thương nhớ khôn nguôi!Nhà văn Nguyễn văn Thọ nhận xét: “Một buổi sinh hoạt văn học khá thành công và tốt đẹp, ít nơi nào ở Đức có được những buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà việc chuẩn bị tổ chức rất chuyên nghiệp, công phu tới như vậy. Phải nói từ việc quảng bá, hội trường, dẫn chương trình tới nội dung gặp gỡ nhà văn Lê Minh Hà v.v... đều công phu, chu đáo. Đặc biệt không khí rất ấm cúng và tạo cho những người tham gia cảm giác thân thiện. Rất cảm ơn các anh chị đã tổ chức được những buổi giao lưu văn học như München”.
Ban tổ chức với nhà văn (chính giữa).
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ
Chân dung nhà văn LMH , ký họa Bùi Lộc
tapchihuongviet.eu
- Phương Ngọc, tapchihuongviet.eu
Buổi sinh hoạt văn học tại München cùng nữ văn sĩ Lê Minh Hà
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc
Bình luận
Hạnh chỉ là bạn gái cũ của tôi thôi. Về sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng chúng tôi vẫn liên hệ với nhau đó chứ, vừa rồi Hạnh ốm tôi có vào thăm mà. Tôi có fb đó rảnh rỗi mời bạn vào thăm. Văn Tất Thắng.
Qua những hình ảnh dẫn trong bài tôi tình cờ nhận được ra người quen sau 21 năm bặt vô âm tín. Trong tấm ảnh cuối cùng, từ trái sang, hàng thứ 3, đó là anh Thắng chồng chị Hạnh trước ở Aue/ tiểu bang sachsen. Không biết anh Thắng bây giờ thế nào? Nhờ báo chuyển đến anh Thắng lời chào của tôi và chị Hạnh. Chúng tôi rất cảm ơn quí báo.
Email : Nguyentrongquan@.... .
luồng RSS cho bình luận của trang này