Phông chữ

tapchihuongviet_hatinh''Chơ đi mô rồi cũng nhớ về Hà tĩnh'' - câu hát đượm tình đã trở thành quen thuộc trong mỗi con người Hã Tĩnh, nói lên một mảnh đất Hà Tĩnh đầy yêu thương và con người Hà tĩnh đầy tình cảm.

>> Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày thành lập hội

Là người con Hà Tĩnh, sinh viên du học tại CHLB Đức, tôi rất thích tham gia các hoạt động xã hội của sinh viên và đặc biệt của Hội đồng hương Hà Tĩnh. Hai từ ''Đồng Hương'' sao mà thân thương đến thế.

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Cộng Hòa Liên Bang Đức được thành lập ngày 25.12.2010 với nền tảng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của bà con đồng hương tại Đức.

Nhớ lại mà tự hào làm sao, mới thành lập mà Hội đã ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh tại quê nhà trong hai cơn lũ lịch sử năm 2010 với số tiền lên gần 17.000 Euro. Cũng tự hào không kém ''Tuổi trẻ Hà Tĩnh'' là thế hệ thứ hai, những chàng trai cô gái thanh tú đã có các hoạt động rất thiết thực trong vòng một năm qua. Ví dụ: quyên góp tiền ủng hộ nhạc sỹ Nguyễn văn Tý trong thời gian nhạc sỹ lâm bệnh. Kính viếng hương hồn mười cô gái Ngã Ba Đồng Lộc. Hay là giúp đỡ sữa chữa máy vi tính cho bà con đồng hương tại Đức...

Vậy là một năm cũng đã trôi qua, ai ai cũng hồ hỡi, chọn những bộ quần áo đẹp nhất để đến tham dự lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Hội và 180 năm ngày thành lập tỉnh. Đến với lễ kỷ niệm gương mặt ai cũng rạng ngời vui tươi, chuyện trò rôm rả, được nghe lại giọng nói tiếng cười, Chi-Mô-Răng-Rứa...

Cả một năm trời tất bật với công việc giờ cũng là lúc thư giãn. Với lại mọi người gặp lại người thân, những người bạn cũ, những đồng hương thì làm sao giấu nỗi niềm vui cơ chứ.

Trong buổi lễ có rất nhiều gia đình từ các bang khác của nước Đức, đã lặn lội hơn mấy trăm cây số đến tham dự. Tôi nhận ra gương mặt của tham tán Công Sứ của Việt Nam tại Đức Bùi Mạnh Cường và nhiều doanh nhân thành đạt cũng có mặt.

Nhân dịp này quỹ khuyến học mang tên ''Đại thi Hào Nguyễn Du'' đã được phát động với mục tiêu động viên, khuyến khích con em tích cực hơn nữa trong hoạt động, rèn luyện, phấn đấu và những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tốt.

Tham tán Công sứ Bùi Mạnh Cường (chính giữa) và Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Hùng (trái) trao tặng giấy khen của Đại sứ cho đại diện "Tuổi trẻ Hà Tĩnh."

Thật hãnh diện cho các bạn trẻ Hà Tĩnh. Nhiều bạn trẻ được tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong học tập và thể thao. Đó là niềm tự hào cho kiều bào Hà Tĩnh. Sau đó đến phần ẩm thực  và ca nhạc với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như NSND Thu Hiền, Trung Đức, Thanh Hoa…

Mọi người vừa ăn uống vừa thưởng thức ca nhạc và các màn biểu diễn thời trang do nhà tạo mẫu Cao Minh Tiến thiết kế cho nhóm người mẫu S-model biểu diễn. Các nghệ sỹ đã hát những bài nổi tiếng về Hà Tĩnh đầy chất trữ tình. Lúc đang nghe Nghệ sỹ Thu Hiền hát bài ''Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh'' thì một anh bạn đang nghiên cứu sinh tại Berlin đã nói với tôi rằng “Quê Hà Tĩnh nhưng lúc ở nhà chưa bao giờ xem được buổi ca nhạc hay như ri''.

Ban tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Hội ĐH Hà Tĩnh tại CHLB Đức và 180 năm ngày thành lập tỉnh Hà Tĩnh

Đến hơn 23h khi các nghệ sỹ không còn biểu diễn nữa, tôi vẫn thấy rất nhiều các cô chú nán lại hội trường đầy tình thương ấm áp. Chú chủ tịch Hội đồng hương Nguyên Văn Hùng tự đứng lên làm MC phỏng vấn mọi người. Xem ra chú cũng có năng khiếu làm MC đấy chứ. Đến khi phỏng vấn thì mới biết có rất nhiều các cô chú ở các tỉnh khác cũng tới tham dự.

Sau màn phỏng vấn, nhạc đã được cất lên. Các cô chú bắt đầu hòa đồng cùng điệu nhạc, thể hiện những vũ điệu rất hoàn hảo. Những vất vả trong cuộc sống nơi xa xứ như tan biến, hòa vào là những niềm vui ấm áp tình đồng hương.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tại CHLB Đức

Chúc qúy đồng hương sang năm mới sức khỏe, may mắn. Hẹn gặp lại mọi người vào Giáng sinh năm sau.

  • Nguyễn Ngọc Cẩn, tapchihuongviet.eu

VTV4 đưa tin lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Hội ĐH Hà Tĩnh tại CHLB Đức và 180 năm ngày thành lập tỉnh Hà Tĩnh