Phông chữ
Hòa cùng niềm vui chào đón năm mới, đêm 13.2 du học sinh thành phố Orleans (Pháp) đã tổ chức buổi đón giao thừa chào xuân năm mới tại Kí túc xá trường Đại học Orleans với sự góp mặt của gần 40 du học sinh, thạc sỹ, tiến sỹ đang sống và học tập ở Orleans.

Đêm giao thừa diễn ra trong bầu không khí ấm áp, sau khi bạn Nguyễn Ngọc Anh – chủ tịch hội sinh viên Việt Nam ở Orleans đọc lời khai mạc, các tiết mục văn nghệ được bắt đầu.
 
Trong ánh mắt mỗi người ai cũng thấp thoáng một niềm vui, cái tết xa quê bỗng trở nên thật gần trong trái tim của mỗi du học sinh xa xứ, bởi có lẽ Tết không chỉ là dịp để tất cả cùng hướng về quê hương thân yêu của mình, nơi có những người thân yêu dõi mắt chờ trông mà cũng là để tất cả xích lại gần nhau hơn.
 
Ở Orleans, những ngày Tết ngoài trời tuy thật lạnh , tuyết vẫn bay phủ trắng cả con đường nhưng trên gương mặt của các bạn trẻ, mùa xuân hình như vừa trở về.

Tất cả cụng ly và hòa vào niềm vui chung của cả đất nước với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền như bánh chưng, hành muối, nem cuốn….Tất cả đều được các bạn sinh viên „ tự biên, tự diễn“.

Mùi Tết đối với du học sinh Orleans chẳng phải là cái gì đó cao xa, đơn giản chỉ là được ngồi cùng bên nhau, trao cho nhau những nụ cười, những cái siết tay ấm áp. Có những khoảnh khắc rất gần, rất gần trong trái tim, nhưng rất xa, rất xa trong thực tại…và có lẽ đó cũng là nỗi lòng của du học sinh Orleans nói riêng và những người con xa xứ nói chung trong mỗi độ xuân về. 

 

Hoàng Yến Anh, Tạp Chí Hương Việt

Một vài hình ảnh đón chào năm mới của du học sinh Việt Nam ở thành phố Orleans: