Phông chữ

Vừa trở  lại Đức được hai tuần, cô Á hậu 1 HHTGNV Nguyễn Ngọc Kiều Khanh lại „khăn gói“  về quê hương để chuẩn bị tham gia cuộc thi Miss World sẽ được tổ chức ở Trung Quốc vào tháng 10 tới.

Trước khi đi, Kiều Khanh đã có  một cuộc trò chuyện khá thú vị cùng phóng viên của Tạp chí Hương Việt về những ngày đi thi HHTGNV vừa qua.  

Hương Việt: Chào Khanh! Lời đầu tiên, thay mặt cho Tạp chí Hương Việt, Yến Anh xin gửi tới Khanh lời chúc mừng về những thành quả mà Khanh đã đạt được trong cuộc thi HHTGNV vừa qua.

Kiều Khanh:Em cảm ơn Tạp chí Hương Việt và độc giả của báo đã ủng hộ và dành cho em những tình cảm yêu mến trong suốt thời gian vừa qua. Quả  thật, những ngày ở Việt Nam em rất bận rộn nhưng lúc có thời gian cũng tranh thủ lên mạng check tin và em rất cảm động khi biết ở Đức, tạp chí Hương Việt và rất nhiều người vẫn luôn dõi theo những bước đi của em.

Hương Việt: Cuộc thi HHTGNV năm nay đã khép lại, bây giờ quay trở lại Đức và bắt đầu cuộc sống thường ngày, Khanh có thấy nhớ những ngày ở Việt Nam không?

Kiều Khanh:  Đối với em, lần nào về Việt Nam em cũng thấy vui, đặc biệt là hè năm nay em được tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt và gặp được rất nhiều bạn mới. Sau cuộc thi em vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả, điều đó làm em rất vui và hạnh phúc. Có lẽ đây thực sự là những tháng ngày khó quên trong cuộc sống của em.

Hương Việt: Kỉ niệm nào trong những ngày đi thi làm Khanh nhớ nhất?

Kiều Khanh: Kỉ niệm vui nhất của em là lúc đi công viên nước với các bạn, tranh thủ giờ nghỉ trong cuộc thi bọn em thư giãn cùng nhau. Em cảm thấy rất vui và thoải mái, giữa em và các bạn không còn khoảng cách giữa các thí sinh với nhau mà thay vào đó là tình bè bạn.

http://www.tapchihuongviet.eu/web-Bilder/kieukhanh/tapchihuongviet_kieukhanh_1001.jpg

Hương Việt: Ban Biên tập Tạp chí Hương Việt vẫn theo dõi các bài báo viết về  Khanh và nhận ra rằng rất nhiều người tiếc nuối khi Khanh không trở thành người đội vương miện. Bản thân Khanh nghĩ như thế nào về điều đó?

Kiều Khanh: Em thấy ban giám khảo rất công tâm và lựa chọn một hoa hậu xứng đáng. Em không cảm thấy nuối tiếc điều gì cả vì em đã cố gắng hết mình. Bản thân em biết mình còn phải học hỏi rất nhiều. Em rất cảm động khi biết nhiều khán giả đã ủng hộ em.

Hương Việt: Theo Khanh điều lớn lao và  ý nghĩa nhất mà Khanh học  được sau cuộc thi này là  gì?

Kiều Khanh: Qua cuộc thi này em học hỏi thêm được nhiều điều về đất nước và con người Việt Nam. Em cảm thấy tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Em cũng nhận thấy rằng trong cuộc thi, thắng hay thua không phải là tất cả mà quan trọng là cách đối xử thân thiện và học hỏi lẫn nhau, điều đó theo em có ý nghĩa rất lớn.

Hương Việt: Với vai trò là Hoa hậu người Việt châu âu cách đây một năm, tên tuổi của Nguyễn Ngọc Kiều Khanh ít người biết đến, nhưng sau cuộc thi HHTGNV, Kiều Khanh bỗng trở thành một đề tài cho báo chí khắp nơi quan tâm, Khanh cảm thấy thế nào?

Kiều Khanh: Được mọi người quan tâm là một niềm vui rất lớn đối với em, điều này cũng đồng nghĩa với việc là em sẽ phải hoàn thiện mình hơn để xứng đáng với lòng tin và tình thương của mọi người.

Hương Việt : Một Kiều Khanh với vai trò là Hoa hậu người Việt châu âu và một Kiều Khanh với vai trò Á hậu 1 HHTGNV khác nhau ở điểm nào?

Kiều Khanh: Nếu nói về tính cách thì em nghĩ có lẽ là em vẫn như xưa (cười ). Em lúc nào cũng tự nhủ với bản thân là mình phải cố gắng sống tốt và học tập tốt. So với một năm về trước thì em cũng thấy mình trưởng thành hơn, em học hỏi thêm được nhiều điều nhất là trong cách ứng xử.

Hương Việt: Khanh có thể bật mí cho bạn đọc Hương Việt biết là khi trở về Đức, Khanh đã được đón tiếp thế nào không?

Kiều Khanh: Khi trở lại Đức nhà em có tổ chức một bữa cơm thân mật mời bạn bè đến chung vui thôi ạ, nói chung cũng không có gì là rộn ràng lắm vì ở Đức em vẫn chỉ là Kiều Khanh của ngày nào. (cười)

Hương Việt: Khi về Việt Nam, Khanh có thấy nhớ nước Đức không?

Kiều Khanh: Em rất nhớ ba em và bạn bè, còn nước Đức thì em biết là em sẽ quay trở lại nên em cũng không nhớ lắm, vì ở Việt Nam em cũng bận rộn nên cũng không còn thời gian để nhớ (cười). Nhưng nếu như xác định sẽ không trở lại Đức sau đó thì có lẽ cảm xúc của em cũng sẽ rất khác, vì dù sao em cũng sinh ra và lớn lên ở đó.

Hương Việt: Cuộc sống của một tân sinh viên hẳn sẽ bận rộn, Khanh có dự định tham gia các hoạt động xã hội ở Đức trong thời gian tới không?

Kiều Khanh: Em cũng có dự định sẽ tranh thủ tham gia các hoạt động của người Việt ở nơi em ở. Ngoài ra vào những dịp nghỉ dài ngày em sẽ về Việt Nam, em muốn đóng góp một phần công sức của mình cho xã hội.

Hương Việt: Rất nhiều báo chí gắn cho Khanh những cái tên như „Hoa hậu má lúm“ hay „Người có vẻ dẹp thánh thiện nhất“. Còn tôi gọi Khanh là Hoa hậu thật thà“ vì thấy khi trả lời phỏng vấn Khanh nghĩ sao nói vậy. Khanh có nghĩ đó là một thiệt thòi không khi không có cơ hội làm duyên với câu chữ của mình như các hoa hậu sinh ra và lớn lên ở Việt Nam?

Kiều Khanh:
Em cảm ơn chị về tên gọi dễ thương chị đã đặt cho em (cười ).

Từ nhỏ em được học tiếng Việt từ ba mẹ mà không được qua trường lớp, thế nên em cũng không biết cách làm duyên với câu chữ của mình. Em nghĩ sao thì nói vậy, quan trọng là mình nói thật lòng những điều mình muốn nói. Có lẽ đây là  điều thiệt thòi khi em trả lời phỏng vấn trong cuộc thi. Em sẽ cố gắng rèn luyện thêm vốn tiếng Việt để giao tiếp với mọi người giỏi hơn.

Hương Việt: Khanh từng nói là rất muốn trở về Việt Nam sống và làm việc, điều gì hấp dẫn Khanh ở Việt Nam hay đó chỉ là một lời phát biểu xã giao của một người nổi tiếng?

Kiều Khanh: Thật lòng em rất muốn sau khi học xong sẽ về Việt Nam làm việc. Ở đó em có họ hàng và người thân, cuộc sống ở Việt Nam rất hợp với em và đặc biệt em nhìn thấy nhiều cơ hội cho em trong tương lai khi trở về Việt Nam sống và làm việc.

Hương Việt: Hoa hậu Ngọc Khánh đã từng phát biểu rằng: „Nhan sắc không phải là thứ tồn tại vĩnh viễn, nó được Trời cho trước tiên và bị lấy đi cũng trước tiên. Đừng vì sợ nó mất mà phải đổi lấy thứ gì đó thật nhanh“. Khanh nghĩ sao về điều đó?

Kiều Khanh: Câu hỏi này hơi khó một chút (cười) nhưng em nghĩ chị Ngọc Khánh nói đúng vì nhan sắc không tồn tại vĩnh viễn được, em sẽ không dùng nhan sắc của mình để làm tất cả mọi việc có lợi cho mình, nhưng nếu như có cơ hội thử sức mình ở một lĩnh vực nào đó thì em sẽ suy nghĩ kĩ trước khi từ chối . Say never never…

Hương Việt: Giả sử câu hỏi đó là của Ban Giám Khảo thì Khanh sẽ trả lời như thế nào.

Kiều Khanh: Lúc đó em sẽ cười và sau đó thì tùy cơ ứng biến ạ (cười)

Hương Việt: Với một gương mặt khá đẹp và chiều cao lý tưởng, Khanh đã bao giờ có ý định sẽ trở thành một người mẫu thời trang không?

Kiều Khanh: Em không có ý định trở thành người mẫu để làm việc full time vì em thích nghành truyền thông hơn. Nhưng nếu để góp vui hay làm từ thiện thì em sẽ luôn sẵn sàng.

Hương Việt: Rất nhiều người nói họ thích vẻ đẹp tự nhiên của Khanh hơn là trang điểm, bản thân Khanh thì Khanh thấy thế nào?

Kiều Khanh: Bình thường thì em thích trang điểm nhẹ, chỉ khi nào đi dự tiệc thì em mới trang điểm đậm hơn một chút. Như lần thi hoa hậu vừa rồi, em để cho mọi người trang điểm cho em, chỉ khi nào soi vào gương, nếu em thấy không hài lòng thì em sẽ nói, còn không thì em nghĩ đôi khi «hóa trang» một chút cũng hay.

Hương Việt: Nếu được tưởng tượng ra một Nguyễn Ngọc Kiều Khanh trong 5 năm tới, Khanh sẽ thấy mình ở đâu?

Kiều Khanh: Em nghĩ cái cô có tên là Nguyễn Ngọc Kiều Khanh lúc đó chắc là đang ở Việt Nam, làm một công việc mà cô ấy yêu thích và vẫn rất yêu đời (cười)

Hương Việt: Khanh có muốn gửi gắm tới bạn đọc Tạp chí Hương Việt điều gì không?

Kiều Khanh: Qua Tạp chí Hương Việt em muốn gửi đến tất cả các độc giả lời chúc sức khỏe và nhiều may mắn. Em hy vọng một dịp nào đó sẽ có cơ hội để gặp gỡ và giao lưu với độc giả của báo Hương Việt.

Hương Việt: Cảm ơn Khanh về cuộc trò chuyện thú vị này, thay mặt Tạp chí Hương Việt, Yến Anh gửi tới Khanh lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng rằng Khanh sẽ luôn vững bước trên con đường đã chọn và đang đi.

 

Thực hiện: Hoàng Yến Anh, tapchihuongviet.eu