Phông chữ

Liên hoan phim quốc tế lần thứ 34 tại thành phố Weiterstadt đã diễn ra từ ngày 12 đến 16.08.2010 với hơn 1000 phim tham dự, trong đó ban giám khảo đã chọn ra 200 phim để trình chiếu.

 

"34. Open-Air Filmfest Weiterstadt" diễn ra theo thường lệ hơn 30 năm nay vào trung tuần tháng 8 với sự tham gia của những nước có nền điện ảnh lừng danh trên thế giới như Pháp, Mỹ, Anh, Ý, Nhật, Ấn Độ, Canada, Brazil và nhiều nước khác từ khắp năm châu.

Là người Việt duy nhất, phim của Phạm Khánh Nam được chọn vào vòng "Best of Filmfest" trình chiếu vào đêm thứ 2 ngày 16.08.2010 với hơn 2000 khán giả đã tham dự vào đêm liên hoan phim lần này.

Đạo diễn và nhà biên kịch phim trẻ Phạm Khánh Nam đã mang đến cho người xem một đoạn phim ngắn mang tên Butterfly với những giây phút đầy hồi hộp và gay cấn. "Butterfly"  nói về số phận của một em bé và người cha tàn nhẫn ...

Chỉ trong vài phút khán giả tưởng rằng như người cha đã cướp đi sự sống của cô bé...

Là  phim đầu tiên của Khánh Nam được trình chiếu tại nhiều chương trình liên hoan phim và diễn đàn phim ở Đức. Với "Butterfly" anh đoạt giải nhất tại liên hoan phim tuổi trẻ Cineration cuối năm 2009 vừa qua. Ban giám khảo đã đánh giá sự tài tình phối hợp giữa bối cảnh và cảnh quay đơn giản đã làm cho khán giả "thót tim".

Nhưng thật bất ngờ, những giấy phút cuối cùng của phim "kịch bản" đã bị lật lại, làm cho người xem nhẹ nhỏm xen lẫn niềm hạnh phúc diễn ra trong phim.

Ngoài làm phim ngắn ra, anh chàng người con Xứ Nghệ định cư ở Đức, Phạm Khánh Nam còn viết một số kịch bản hài và sân khấu cho cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Đức. Trong thời gian qua Khánh Nam còn biết đến là hoạ sĩ trẻ người Việt triển lãm tranh tại viện Bảo tàng Ulm.

Trong đêm liên hoan phim lần này tại Filmfest Weiterstadt anh tâm sự: "Tôi rất vinh dự được mời tham dự Liên hoan phim lần thứ 34 này. Là người con đất Việt, tôi luôn mong muốn làm một việc gì đó, dù việc ấy rất nhỏ, để quảng bá cho người Đức nói riêng và các bạn năm châu nói chung biết và hiểu thêm về quê hương, văn hoá, đất nước Việt Nam."

Filmfest đã kết thúc sau 5 ngày trình chiếu phim đến từ các nước, chủ đề khác nhau, từ phim hoạt hình, truyện ngắn, phim cười cho đến phóng sự và thời sự. Liên hoan phim lần thứ 34 này tại thành phố Weiterstadt đã để lại trong lòng khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ, vui buồn và nhiều điều suy ngẫm.

  •  Theo Quê Hương Online

http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Nguoi-Viet-o-nuoc-ngoai/Guong-mat/2010/08/3C151E53/