Phông chữ

Sau khi bài viết „Giới trẻ Đức biết và nghĩ gì về Việt Nam“ đã được đăng trên Tạp chí Hương Việt và đăng lại ở một số báo và các diễn đàn,..

... nhóm phóng viên chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với các bạn trẻ Việt Nam về những hiểu biết của họ về nước Đức.

Qua bài phỏng vấn này, chúng tôi muốn được là chiếc cầu nối để đưa các bạn trẻ của hai đất nước có điều kiện để hiểu hơn về nhau. Bởi thế hệ trẻ của hai đất nước ngày hôm nay là một yếu tố góp phần không nhỏ để các bạn trẻ Đức hiểu hơn, biết hơn về Việt Nam và ngược lại.

Một vài tâm sự của các bạn trẻ Việt Nam cho chủ đề „Nước Đức trong tôi là:“

Đối với tôi nước Đức là cái gì đó xa lạ nhưng cũng thật gần, tôi biết đến nước Đức qua chiến tranh thế giới thứ 2, cái thời của Hitler và nữ thủ tướng đầy quyền năng Angela Merkel. Nước Đức có nền kinh tế phát triển, nhưng cũng đầy xa lạ, tưởng tượng một xứ lạnh, một tiếng nói hoàn toàn khác và nhìn chung biết nước Đức qua lịch sử nhiều hơn, ví dụ như bức tường Berlin. Cảm nhận của tôi về nước Đức đó là một quốc gia xa lạ, không nhiều người biết đến. (Quang Phúc)


Tôi chưa được đến Đức bao giờ, nhưng nhắc đến Đức, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là âm nhạc. Những nhà soạn nhạc nổi tiếng của thế giới hội tụ ở Đức rất nhiều như Beethoven, Bach, Schumann, ... chắc hẳn con người Đức sống cũng rất tình vì họ sống trong âm nhạc mà. (Giang)



Nói tới từ "Germany" mình lại nhớ những trái nho và những thùng rượu trong một chương trình "vận động trường" mà mình từng xem. Người ta thi hái nho và làm đủ thứ trò chơi vận động khác với những đạo cụ vả trang phục rất đặc trưng... Đức không phải đất nước của nho, nhưng trong ý nghĩ của mình, ở đó có rất nhiều nho, nho trái to, chất đầy những cái sọt to. (Trần Ngọc Minh Nguyệt)

 

Tôi chưa tới Đức và tiếp xúc nhiều nhưng tôi nghĩ là người Việt cũng như người Đức thôi. Có người tốt và có người xấu. Phong cảnh cũng có chỗ đẹp chỗ xấu, thời tiết cũng có khi mưa và nắng, và có tuyết nữa chứ. Chắc chắn là người tốt nhiều hơn. Tôi không thích đội tuyển bóng đá Đức lắm, nhưng phải công nhận họ đá hay... hay hơn Việt Nam nhiều. Nói chung là nhiều nhiều điều nữa, các món ăn nè, nhưng tôi thích Bia, giá mà được uống bia Đức chính hiệu một lần nhỉ ? (Duy Tùng)


Khi nhắc đến Đức mình nghĩ ngay đó là xứ sở của những văn hào lẫy lừng trên khắp hoàn cầu như Göthe, Schiller, Karl Marx… và những câu chuyện cổ sống động, thần kì của anh em nhà Grimm đã để lại dấu ấn sâu sắc trong vùng trời tuổi thơ của mình. Văn học là một trong những chiếc nôi văn hóa giúp tâm hồn con người trở nên lộng lẫy, chân thật, và sâu sắc hơn. Từ đó hình dung của mình về văn hóa Đức là một nền văn hóa rực rỡ và hẳn người Đức sẽ là những con người mang trong mình một tâm hồn thánh thiện, giàu có… (Nguyễn Đức Phú Thọ)



Nói thật là nếu bạn hỏi suy nghĩ đầu tiên của mình về nước Đức thì mình sẽ nói đó là ấn tượng không tốt lắm. Vì với những gì phát xít Đức đã làm dù trong một quá khứ xa xôi nào đó vẫn còn để lại những ảnh hưởng không tốt chút nào cho hình ảnh của quốc gia này trong suy nghĩ của nhiều người. Trong các sách lịch sử, các bài báo, tài liệu đều nhắc nhở mọi người về nỗi đau của nhân loại trong những ngày tháng đen tối đó. Dù  biết rõ nên khép lại nhưng nhiều khi vẫn không thoát được suy nghĩ đó. Nước Đức trong suy nghĩ của mình còn là một đất nước khai sinh ra những nhà văn học vĩ đại, một trong số họ là Hermann Hesse – nhà văn học nước ngoài yêu thích nhất của mình và cũng là người đoạt giải Nobel văn học năm 1946. Ông có một giong văn đầy chất triết lý, chỉ tiếc ở Việt Nam không có nhiều truyện ngắn của ông được dịch mà mình thì lại không biết tiếng Đức nên cũng không thể đọc được nguyên bản, đó là điều làm mình buồn nhất. (Kim Hoa)



Nước Đức thì tôi không biết nhiều, ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến từ "Germany" là đội bóng với biệt danh "cỗ xe tăng" và câu lạc bộ có thể sắp được cú ăn ba mùa bóng này – Bayern Munich. Con người Đức như thế nào thì tôi không rõ lắm vì chưa tiếp xúc và trải nghiệm bao giờ. Nhưng xem ra người Đức có vẻ cũng rất thích ăn món Việt Nam thì phải và có vẻ họ dùng bia để thay nước uống hàng ngày. (Trấn Tiến Hưng)

 

Hoàng Yến Anh, tapchihuongviet.eu