Phông chữ

Bộ ảnh đang được triển lãm tại khu vực hành chính sự nghiệp  phía Nam (SGD- Süd) tiểu bang Rheinland- Pfalz

 

Cuộc triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh xuất sắc được lựa chọn từ gần 10.000 bức ảnh của hơn 70 trẻ em từ 9 đến 15 tuổi ở xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, thực hiện trong khoảng thời gian 3 tháng cuối năm 2013 trong khuôn khổ dự án “My day”. Triển lãm cũng giới thiệu 50 bức ảnh về các nét sinh hoạt văn hóa, lễ hội đời thường ở Việt Nam trên nhiều địa bàn, nhiều dân tộc khác nhau của nhiếp ảnh gia Vũ Thị Bích Hồng và một số nhiếp ảnh gia tên tuổi tại Việt Nam.


 “My day” (Ngày của em)- là dự án dạy chụp ảnh cho trẻ em nông thôn nghèo.Theo đó, các em được học cách sử dụng máy ảnh, được hướng dẫn cách chụp được một tấm hình tốt, được thực hành và được mượn máy ảnh để sáng tác. Các cuộc trưng bày ảnh “My day” đã và đang diễn ra ở một số địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM.

Nếu như triển lãm “My day” ở Việt Nam dành cho đối tượng người Việt, từ những bà con nông dân tại địa bàn dự án, những người dân đô thị, thì triển lãm ảnh tại Đức “My day” muốn truyền tải một thông điệp về  một chút tổng quan quê hương Việt Nam nông nghiệp, thanh bình, và phát triển sau chiến tranh, qua một số khoảnh khắc đời thường.


GS TS Hans- Jürgen Seinmetz


Chủ trì triển lãm và phát biểu khai mạc chào mừng bộ ảnh của dự án “My day” lần đầu tiên tại Châu Âu vào ngày 15/5, GS TS Hans- Jürgen Seinmetz, Chủ tịch khu vực hành chính sự nghiệp  phía Nam (SGD- Süd) tiểu bang Rheinland- Pfalz, Đức đã dành những lời chân tình đầy cảm xúc  và chia sẻ với một dự án ý nghĩa, nhân văn này.

“Tôi xin nồng nhiệt đón chào cô Vũ Thị Bích Hồng và hoan nghênh mời cô đến khu vực SGD Süd.Tôi rất phấn khởi vì cô sẽ giới thiệu cho chúng tôi biết về dự án, đồng thời cho chúng tôi xem những hình ảnh về cuộc sống ở Việt Nam.”


Tặng quà lưu niệm tới BTC triển lãm

Hơn thế, ông xem rất kỹ từng tấm ảnh và câu chuyện ảnh của các em nhỏ trong dự án “My day” tại một làng quê nghèo và ông cho rằng: “Ảnh của các em là góc nhìn riêng của mình, ghi lại cảm xúc của mình trong cuộc sống thực tại ở làng quê. Nó là những bức ảnh thấm đẫm tính truyền thống và thực tại của cuộc sống sau chiến tranh. Nó cũng là những tấm ảnh mà khách du lịch thường không bao giờ nhìn thấy được.  Nếu là khách du lịch  thì người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh đẹp, rực rỡ màu sắc ở Việt Nam mà thôi.”

Sau lời hoan nghênh, chia sẻ chân thành của ngài Hans- Jürgen Seinmetz, nhiếp ảnh gia Vũ Thị Bích Hồng- người sáng lập và thực hiện dự án “My day” cũng có lời phát biểu giới thiệu về bộ ảnh và lời cảm ơn tới quan khách. Trong đó, cô tâm sự: “Nói về Việt Nam một số người bạn nước ngoài chỉ biết chiến tranh Việt Nam hoặc chất độc da cam. Đó là lý do tại sao từ Việt Nam tôi vượt khoảng khoảng 9.000 km mang đến cho bạn một câu chuyện từ quê hương - đất nước Việt Nam của tôi.

Nhận được sự khuyến khích của những bạn Đức, 1 năm trước tôi bắt đầu dự án “My day” - "Ngày của em ", để giới thiệu cuộc sống ở nông thôn Việt Nam thông qua đôi mắt của trẻ em. Tôi có 7 máy ảnh cũ , và 70 trẻ em trong độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi đã được tham dự  để tìm hiểu về chụp ảnh và chụp đầu tiên của mình.

Trẻ em chụp ảnh những người nông dân trong làng, trong cuộc đấu tranh hàng ngày của họ để tồn tại. Họ không bao giờ có một máy ảnh trong tay, và hầu như họ cũng không có một bức ảnh của mình . Ở đó, tôi đã đi học, và tôi biết về cuộc sống hàng ngày của trẻ em, về công việc trồng lúa, đánh cá… và cuộc đấu tranh không ngừng để có được thức ăn hàng ngày cho gia đình.

 Những đứa trẻ hoàn toàn không biết về các thiết lập của máy ảnh, nhưng các em  đã cho thấy hình ảnh ấn tượng về cuộc sống hàng ngày và thể hiện được vẻ đẹp và độ trung thực của cuộc sống thường ngày xung quanh.

Tôi mời các bạn khám phá 100 bức ảnh từ trẻ em và 50 hình ảnh của tôi và bạn bè về đất nước và về linh hồn của đất nước tôi”.

Trong lời phát biểu trước đông đảo bạn bè quốc tế tại buổi khai mạc triển lãm, Vũ Thị Bích Hồng cũng nhắc tới sự kiện Trung Quốc đang đặt trái phép dàn khoan Hải Dương- 981 tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền của đất nước Việt Nam.


Tại một góc trang trọng của triển lãm có trưng bày bản đồ Việt Nam


Cô nói: “Người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, và chúng tôi mong muốn phát triển đất nước trong hòa bình, ổn định... Xin cảm ơn Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, vì đã tặng một món quà ý nghĩa - một bản đồ của Trung Quốc ở biên giới cũ tới Thủ tướng của Trung Quốc.

Hôm nay, trong ngày sinh nhật của tôi, tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về biển Đông bằng cả trái tim tôi, và tôi cầu nguyện cho quê hương của tôi, cho đất nước Việt Nam…”

Bích Hồng hướng dẫn  các vị quan khách  xem bộ ảnh của các trẻ em, và của những nhiếp ảnh gia đã góp ảnh cho triển lãm, sau đó đưa đoàn quan khách tới trước tấm bản đồ Việt Nam và chỉ cho họ xem đâu là Thanh Hóa, địa bàn của dự án với 25 % số hộ nghèo tại xã Xuân Sơn, đâu là vùng biển Đông của Việt Nam và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và đảo Lý Sơn…. Khách thăm quan đặc biệt quan tâm đến câu chuyện ảnh và đọc rất kỹ lưỡng, hỏi về từng tấm ảnh.

 

Các vị khách rất thích thú khi nghe những câu chuyện liên quan đến từng tấm ảnh


Vũ Thị Bích Hồng cũng hào hứng  kể các câu chuyện khi đi chụp những tấm hình qua nhiều vùng miền đẹp đẽ, nên thơ của đất nước Việt Nam. Có những vị khách từng đến Việt Nam cũng rất ngỡ ngàng vì họ không thấy những khoảnh khắc như thế trong các chuyến du lịch.

Triển lãm “My Day” sẽ tiếp tục tại TP. Neustad đến hết 22/5/2014. Từ 24/5 đến 24/6/2014 triển lãm diễn ra tại TP. Ransbach - Baumbach, với sự tham dự và phát biểu của thị trưởng thành phố. Vũ Thị Bích Hồng cho biết  đã liên hệ  và nhận được sự đồng ý hợp tác để tổ chức trưng bày triển lãm bộ  ảnh ý ngĩa này tại một số địa điểm trong năm 2014 và 2015 như sau: Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Paris - Pháp, thủ đô Luxembourg - Luxembourg, thủ đô Berlin – Đức, La gacilly– Pháp, Livepool – Anh./.


PV/VOVonline