Phông chữ

thitho

Lời ru của mẹ

Thơ Giáp thị Thọ (Berlin, CHLB Đức)


Ngày ngày dãi nắng dầm mưa
Mẹ tôi đi cấy sớm trưa ngoài đồng
Cho dù bữa có bữa không
Mẹ tôi đứng vững một lòng nuôi con

Nghìn năm sông cạn đá mòn
Lời ru mẹ ngọt đi vào giấc mơ
À ơi em bé tuổi thơ
Bàn tay mẹ ấp con giờ lớn khôn

Ngọt bùi nơi ấy ấm êm
Làng quê lưu trữ con tim bồn chồn
Rất nhiều kỷ niệm còn in
Con về tìm lại nổi chìm ngày xưa
Mộ cha sũng ướt sương mưa
Mồ hôi mẹ chảy mặn chua một đời

Dẫu đi khắp bốn phương trời
Con không quên đựơc những lời mẹ ru!

Bildschirmfoto_2013-02-05_um_00.16.19

Ảnh: Thế Sáng