Phông chữ

tapchihuongviet_ntnt_tung

Vừa qua BBT Tạp chí Hương Việt đã nhận được bức thư của em gái tìm anh trai của mình tên là Đỗ Đức Tùng, từng là du học sinh ở Đức thất lạc đã 5 năm. Mong quý độc giả xa gần giúp đỡ, ai biết thông tin của anh Đỗ Đức Tùng xin báo cho gia đình ở địa chỉ: Đỗ Đức Tạo hoặc Nguyễn Thị Kim Thu 743/11/1 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TPHCM - sđt: 0839607040 - 01884543002 (Sơn) - 0925960124 (Xuân)

Hương Việt xin đăng tải nguyên văn bức thư:

Thân chào các cô các chú các anh chị, các bạn đồng hương!

Em là người Việt Nam, hiện em vẫn đang sống tại Việt Nam, cách đây khoảng 8 năm, anh trai của em - năm nay 27 tuổi có sang Đức du học, sống tại nhà người quen ở Đức. Sau 2 năm vừa học, vừa làm (vẫn liên lạc về với gia đình) thì anh trai gọi điện thoại về báo rằng: không muốn ở chung với nhà người quen đó nữa, nên xin ba mẹ em cho ra ngoài tự lập. Lần cuối cùng anh gọi về báo rằng: anh phải vào trại tị nạn gì đó, và phải thông báo là không còn người thân, ko còn thân nhân gì nữa thì mới được nhận. Từ đó đến nay đã 6 năm rồi gia đình em và anh trai mất liên lạc, ko biết bây giờ anh trai đang ở đâu và làm gì. Ba mẹ em đã nhiều lần muốn tìm nhưng nghĩ nếu tìm sẽ làm mất cơ hội của anh trai, vì anh trai đã khai nhận không còn người thân. Tết năm nay ba mẹ em có gọi điện thoại sang nhà người quen đó ở Đức, nhưng bao nhiêu lần gọi là bấy nhiêu lần thất vọng vì họ cho biết anh trai đã không còn ở đó và không biết cách nào giúp đõ gia đình em tìm kiếm cả. Nhiều năm quá rồi mà anh trai vẫn không liên lạc với gia đình.

Theo em được biết thì năm 2005 anh trai e học tiếng Đức ở HÀ NộI và Hải Phòng rồi qua Đức du học và sống cùng người anh họ tên Đỗ "...." Quang (tên lót là gì thì em không rõ lắm), sống ở thành phố LEIPZIG. Lúc này anh trai vẫn để tên của mình là: ĐỖ ĐỨC TÙNG (1985) quê ở Hải Phòng để đi học. Đến tháng 4 năm 2007 thì anh trai em bảo rằng chuyển sang FRANKFURT ở phía Tây Đức, lúc này anh phụ bán quán cơm cùng với 1 người bạn nhưng không rõ tên.

Tháng 7 năm 2007: anh trai em nói phải vào trại tị nạn (không rõ trại nào) và lấy giấy khai sinh của em trai em tên ĐỖ TÙNG SƠN (1991) vì thời gian đó SƠN chưa đủ 18 tuổi nên anh trai em mượn tên để được nhận vào trại tị nạn và học lại lớp 9 trong trại đó.

Và đó cũng là khoảng thời gian cuối cùng mà gia đình em nhận được tin.

tapchihuongviet_ntnt_tung

ĐỖ ĐỨC TÙNG (SN 1985) chụp năm 2006

Các cô chú, anh chị, các bạn có cách nào giúp em tìm và liên lạc với anh trai không? Làm ơn cho em sự giúp đỡ!!

Kính mong các cô chú, các anh chị người Việt ở Đức giúp em, dù còn 1 hy vọng nhỏ nhoi nhất em cùng gia đình sẽ cố gắng hết sức. Tính đến trường hợp xấu nhất, anh của em không còn sống nữa thì em cũng mong được biết tin anh trai của mình để gia đình không phải đau xót ngóng chờ từng ngày trong thất vọng nữa. Giả sử như anh trai em vì 1 lý do riêng nào đó không muốn về nhà, hoặc không muốn nhận lại gia đình thì dẫu sao cũng mong nhận được 1 câu nói, 1 lời phản hồi từ anh rằng anh vẫn ổn, vẫn sống tốt thì có lẽ ba mẹ em sẽ nguôi ngoai lo lắng phần nào. Nếu anh đã muốn chối bỏ gia đình để tạo sự nghiệp riêng hay vì bất cứ lý do gì, gia đình cũng không oán giận, cũng không bắt anh quay về đâu. Chỉ cần biết tin tức anh như thế thôi.

tapchihuongviet_ntnt_tung

Tùng (thứ 2) chụp chung với gia đình

Rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các anh chị, các bạn sinh viên đang ở Đức giúp em tìm kiếm được thông tin của anh trai em, em gửi ngàn lời cảm ơn sâu sắc và hậu tạ.

Nếu có tin tức vui lòng liên hệ: Đỗ Đức Tạo hoặc Nguyễn Thị Kim Thu 743/11/1 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TPHCM - sđt: 0839607040 - 01884543002 (Sơn) - 0925960124 (Xuân)
Chân thành cảm ơn mọi người!